
Dịp này, Thùy Tiên được về nước khoảng một tháng tham gia các hoạt động giải trí, thiện nguyện. Sợ con gái ăn uống không đủ chất, ông Ti Ti cố gắng vào bếp, thực hiện một số món ăn nhân một buổi tối con gái ở nhà.

Trước đây, ông Ti Ti cũng đảm nhận công việc dọn dẹp, nội trợ để con gái yên tâm đi làm và tập luyện thi Miss Grand International. Do đó, ông thuần thục và nhanh chóng chuẩn bị bữa cơm.

Thùy Tiên tranh thủ chợp mắt nghỉ ngơi sau một ngày dày đặc lịch phỏng vấn từ sáng. Sau đó, cô được bố gọi dậy ăn cơm tối.

Bố mẹ Thùy Tiên chia tay từ khi cô bốn tuổi. Do vậy, cô rất trân trọng những bữa cơm gia đình, đầy đủ người thân quây quần bên nhau.

Ông Ti Ti kể: 'Mỗi khi tôi đi làm về, con luôn chuẩn bị món tôi thích ăn và chờ để hai bố con ăn chung. Tôi cảm động trước hành động nhỏ bé ấy'.

Bố Thùy Tiên cũng liên tục đốc thúc con gái ăn nhiều để có sức khỏe làm việc. Đây cũng là quãng thời gian quý báu hai bố con ở bên nhau, bởi Thùy Tiên sẽ trở lại Thái Lan thực hiện nghĩa vụ hoa hậu vào khoảng cuối tháng 2.

Sau bữa cơm, bố Thùy Tiên chuẩn bị trái cây tráng miệng.

Ông Ti Ti cho biết thêm: 'Hai bố con đồng điệu về lối sống. Con hay cùng tôi bàn chuyện đá banh và tập thể dục. Chúng tôi ăn uống, nói chuyện hợp ý nên không khí gia đình thoải mái, nhiều tiếng cười'.

Thùy Tiên khoe chiếc vương miện bằng vàng với bố. Riêng ông Ti Ti hy vọng con gái làm được điều mà cuộc thi Miss Grand International giao phó: lan tỏa yêu thương đến các nơi trên thế giới. Hơn hết, bố hoa hậu hy vọng con giữ gìn sức khỏe, duy trì năng lượng tích cực trong các hoạt động.
>> Xem thêm: Bố Thùy Tiên: 'Tôi vui hơn trúng 100 tỷ đồng khi con đăng quang'
Anh Tuấn
Ảnh: Maison de Bil