Chúng tôi là bạn thời đại học. Anh đã theo đuổi tôi suốt 5 năm, nhưng khi đó mục đích của tôi là việc học nên tôi không quan tâm đến tình cảm nam nữ. Sau khi tốt nghiệp ra trường, tôi về quê công tác, anh vào thành phố, cảm xúc của tôi về anh cũng không còn.
Gần một năm sau, anh chuyển công tác về gần nơi tôi làm việc (khoảng hơn 100 km) và liên lạc với tôi. Lúc này tôi mới bắt đầu có tình cảm với anh, theo thời gian và sự quan tâm của anh tôi biết mình đã yêu anh mặc dù không ai nói lên tình cảm thật của mình.
Tết dương lịch tôi ra thăm anh, chúng tôi đi chơi rất vui vẻ và anh đã ngỏ lời yêu tôi. Nhưng chỉ vì anh hiểu lầm tôi với một người bạn thời đại học khi tôi cho xem tấm hình bạn ấy và nói "Sao em nhớ chút út quá". Tôi hay gọi người bạn ấy là chú vì chúng tôi đã xem nhau như chú cháu vậy.
Anh rất giận vì nghĩ tôi bắt cá hai tay, anh đã bỏ mặc tôi vào tối hôm đó với bạn bè. Tiễn tôi về anh im lặng mãi mặc dù tôi đã tìm mọi cách liên lạc. Vì lòng tự ái tôi cũng không còn gọi cho anh nữa.
Chúng tôi chia tay khi tình yêu chỉ mới bắt đầu. Rồi cũng hơn một năm sau anh lại gọi cho tôi khi biết tôi sắp lấy chồng, nhưng thật ra chỉ là tin đồn của bạn bè khi họ nghe có người muốn cưới tôi.
Từ đó tình cảm trong tôi lại mạnh mẽ hơn vì tôi vẫn còn yêu anh. Anh cũng vậy nhưng khi chúng tôi đã thuộc về nhau thì anh thú nhận đã có người khác ở quê trong thời gian chia tay tôi. Anh không thể bỏ cô ấy vì gia đình hai bên đã qua lại với nhau.
Tôi đau đớn nhưng không trách anh ấy, chấp nhận làm kẻ thứ ba dù lương tâm tôi dày vò lắm. Tôi quyết định cắt đứt quan hệ với anh mãi mà không được, còn anh thì đã không thể từ bỏ gia đình để đến với tôi.
Tôi rất tuyệt vọng, bây giờ không còn trẻ nữa, cơ hội cũng ít dần, gia đình thì luôn hối thúc.
Thật sự tôi không còn niềm tin vào tình yêu, còn anh thì không chịu xa tôi nhưng cũng không thể thay đổi được hoàn cảnh. Tôi phải làm sao đây, có nên hy vọng vào tình yêu ấy không, hãy cho tôi một lời khuyên để tôi có thể tự giải thoát bản thân mình (Trần Hoài Châu).
Bản thân bạn phải là người quyết định tình yêu và hạnh phúc của chính mình. Thứ nhất, bạn trao đổi và lắng nghe quyết định của anh ấy trong mối quan hệ ba người này. Nếu yêu bạn thật lòng, hãy động viên và giúp đỡ để anh ấy dũng cảm đối đầu với sự thật, chấm dứt mối quan hệ với cô bạn gái ở quê. Còn nếu anh ấy không thể từ bỏ cô bạn gái kia để đến với bạn dù bất cứ lý do gì thì suy cho cùng bạn sẽ là người chịu nhiều thiệt thòi nhất chừng nào còn ở bên anh ấy.
Hãy dứt khoát để bạn có cơ hội đón nhận tình yêu mới và xây dựng hạnh phúc cho riêng mình bởi vì, qua thư, bạn cũng cho biết mình không còn trẻ con nữa, gia đình cũng mong muốn bạn sớm yên bề gia thất, bản thân bạn cũng hy vọng mình có một tổ ấm nho nhỏ. Do đó, nếu để tình trạng này kéo dài và bạn không sớm tìm một lối đi cho mình, hạnh phúc với bạn sẽ mãi xa vời.
Tư vấn bởi Công ty Tư vấn Tâm lý An Việt Sơn.
Điện thoại: 1900 58 58 86 hoặc 1088 - 1 -7