![]() |
Chỉ cần lơ là một chút là những con bò này trở thành mồi ngon của những tên trộm. |
Người dân ở vùng đất có số lượng bò cao nhất khu vực ĐBSCL này đang sống trong tâm trạng hoang mang trước tình trạng bò bị mất trộm liên tục. Sau khi giết, bọn trộm chỉ lấy đi cặp đùi của con bò.
Nhà chị Sơn Thị Phanh (ngụ tại xã Hoà Lợi, huyện Châu Thành) là nạn nhân đầu tiên ở Trà Vinh bị bọn trộm bò “viếng thăm”. Chị Phanh thuật lại, vào một buổi sáng của tháng 2, trong lúc con chị chuẩn bị dẫn 3 con bò của mình ra đồng ăn cỏ thì phát hiện bị mất một con bò mẹ. Cả nhà đổ xô đi tìm khắp nơi trong xóm nhưng không thấy. Đến lúc vào trong một bụi rậm cách nhà chừng 400 m, thì chị không thể tin vào mắt mình khi chứng kiến cặp đùi của con bò cái bị kẻ trộm cắt đi, những phần còn lại bị vứt vào lùm cây.
Tương tự như trường hợp của chị Phanh, vào cuối tháng 3, gia đình chị Thạch Thị Hồng (ấp Mỹ Thập, xã Mỹ Long Bắc, huyện Cầu Ngang) cũng bị bọn trộm dùng dây siết cổ con bò cái sắp sinh con để cắt đi phần đùi.
![]() |
Người dân phải mua khoá về khoá cửa chuồng bò cẩn thận. |
Theo thống kê của các ngành chức năng, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đã xảy ra gần 20 vụ trộm bò. Lợi dụng những chuồng bò được cất tạm bợ bằng tre lá, chủ nhà thiếu cảnh giác… nên bọn trộm đã lẻn vào chuồng bò vào ban đêm để bắt đi những con bò to béo, rồi dắt đến điểm vắng để siết cổ hoặc dùng điện chít đến khi bò chết, sau đó bọn chúng dùng dao cắt lấy đi phần đùi, thân bò bỏ lại.
Một chị bán tạp hoá tại chợ Châu Thành cho biết mấy ngày nay, số lượng ổ khoá của cửa hàng chị bán đắt như… tôm tươi. Bởi nhiều người dân đã “đua” nhau đi mua ổ khoá và lưới kẽm gai về để rào và khoá lại chuồng bò.
Ông Lê Hồng Thanh, Trưởng Công an xã Hòa Lợi, huyện Châu Thành, nói: “Trước tình trạng lộng hành của bọn trộm bò, nên từ đầu năm đến nay, ngành công an của tỉnh đã 3 lần phát động đợt truy quét các loại tội phạm, trong đó, chuyên án trộm bò được đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, vì bọn trộm rất… tinh vi và “chuyên nghiệp”, nên manh mối vẫn chưa được tìm ra”.
Theo Người Lao Động, mới đây, Trưởng Công an huyện Cầu Ngang Phạm Văn Bút - một trong những địa phương có số vụ trộm bò nhiều nhất tỉnh - đã có thư ngỏ gửi đến từng hộ gia đình trong huyện. Ngoài việc kêu gọi nhân dân hãy phối hợp với chính quyền địa phương tích cực phòng, chống tội phạm trộm bò, nội dung thư ngỏ còn nêu rõ: “Ai bắt được tội phạm trộm bò, công an huyện sẽ tổ chức khen theo quy định và thưởng 2 triệu đồng”. Thế nhưng, sau gần nửa tháng kể từ ngày phát thư ngỏ (24/8), đến nay chưa bắt được tên trộm bò nào, trong khi số vụ trộm bò trên địa bàn huyện, tỉnh vẫn đều đặn diễn ra.