"Thừa thắng xông lên", các sao khác cũng nhanh chân nhảy vào lĩnh vực kinh doanh đầy lợi nhuận này. Không chỉ đóng phim, ca hát, mốt của sao bây giờ là phải có nhãn hiệu thời trang và nước hoa riêng nhằm chứng tỏ sự đa tài và óc kinh doanh nhanh nhạy của mình. Dưới đây là những mùi hương mới nhất vừa được họ "lăng-xê" cho mùa thu này, hình ảnh trên People.

Jessica Simpson: Ngôi sao 27 tuổi này đã ký kết một thỏa thuận với hãng nước hoa Parlux, chính là công ty từng sản xuất nước hoa cho Paris Hilton để cho ra mắt mùi hương của riêng mình có tên Fancy. "Bạn có thể dùng Fancy khi lộng lẫy xuất hiện trên thảm đỏ, cũng có thể dùng khi chỉ đơn giản mặc một chiếc quần "gin", ca sĩ tóc vàng nói, "Fancy là chính con người tôi, hơi thất thường một chút nhưng luôn khôi hài và lãng mạn".

Fancy của Jessica Simpson.

Mariah Carey: "Sở hữu một nhãn nước hoa riêng của mình thật là một điều kì diệu, chắc chắn tôi sẽ còn "nối dài" bộ sưu tập mùi hương của mình", ca sĩ của Without you phấn khích nói về sự ra đời của Luscious Pink. Gợi cảm, nữ tính và luôn lạc quan yêu đời là những điều hiện diện trong cuộc sống, trong âm nhạc và nay là trong cả nước hoa của cô ca sĩ nổi tiếng này. Giống nước hoa của Britney Spears, đây cũng là một sản phẩm hợp tác của Mariah với nhãn hiệu Elizabeth Arden.

Luscious Pink của Mariah Carey.

Christina Aguilera: Hàng trăm fan chờ đợi hàng giờ đồng hồ để thử Inspire, loại nước hoa vừa được nàng "thiên thần ở trong chai" ra mắt ngày 2/9 vừa qua tại New York. Gợi cảm và tự tin là hai bí quyết thành công được Christina đúc kết qua chính cuộc sống riêng của mình, và cũng là điều cô muốn gửi gắm đến người hâm mộ qua hương thơm quyến rũ của Inspire.

Inspire của Christina Aguilera.
Christina Aguilera tại lễ ra mắt nước hoa Inspire. Ảnh: AP.

Kate Moss: cô người mẫu mình dây lấy chính tên mình đặt cho sản phẩm nước hoa đầu tay. Chiến dịch quảng cáo rầm rộ với hình ảnh Kate Moss cầm bông hồng gai góc gợi lên một người phụ nữ thật nữ tính mà cũng rất cô đơn. Sau thành công vang dội của Kate by Kate Moss, vẻ đẹp đến từ xứ sở sương mù mới vừa tung ra loại nước hoa mới có tên Velvet Hour với màu xanh bí ẩn lấy ý tưởng từ nhịp sống ban đêm.

Nước hoa của Kate Moss.

Sản phẩm Velvet Hour mới của Kate Moss.

... và quảng cáo của Velvet Hour.

Gwen Stefani: Đã có nhãn hiệu thời trang riêng có tên L.A.M.B song không chịu "thua chị kém em", cô ca sĩ nổi tiếng cũng hợp tác với tập đoàn mỹ phẩm Coty để cho ra đời loại nước hoa riêng của mình. "Sáng chế nước hoa là một trong những việc làm đáng tự hào nhất của một nhà thiết kế. Với tôi, đó là một thứ trang sức không thể thiếu", Gwen nói. Cảm hứng sáng chế nước hoa được Gwen lấy ý tưởng từ một nhóm vũ công trong trang phục Harajuku. Với bộ sưu tập nước hoa Harajuku này, Gwen xứng đáng được giải "chai nước hoa ngộ nghĩnh nhất"!

Bộ sưu tập Harajuku Lovers của Gwen Stefani.

Sarah Jessica Parker: Covet Pure Bloom là sản phẩm nước hoa mới nhất của Sarah, khi diễn viên của Sex and the City thấy dòng nước hoa Covet của mình thu được khá nhiều lợi nhuận từ khi ra đời năm 2005. Sarah cho biết, đặc trưng của loại nước hoa mới này là hương thơm rất dịu dàng, nó gợi nhớ đến mùi nước hoa của mẹ cô khi cô còn thơ ấu.

Covet của Sarah Jessica Parker.

Antonio Banderas: Ngôi sao phim Mặt nạ của Zorro cũng tham gia công cuộc chinh phục phái đẹp với sản phẩm nước hoa của mình có tên Blue Seduction for Women. "Tôi bị mê đắm bởi những nụ cười tự nhiên, khiếu hài hước, những cử chỉ nữ tính... Một người phụ nữ lôi cuốn trước hết phải thật sự phụ nữ", anh tâm sự. Và đó cũng chính là những gì Blue Seduction mang đến cho phái yếu. Hơn nữa, với mỗi một chai nước hoa được bán Antonio lại đóng góp 1 USD cho các hoạt động phòng chống AIDS.

Blue Seduction for Women của Antonio Banderas.
Thụy Anh