Rồi hai đứa hứa hẹn sẽ kết hôn với nhau, em vui lắm. Nhưng niềm vui không đượcc lâu khi em biết được gia đình anh ấy không chấp nhận em chỉ vì hai gia đình xích mích với nhau trong kinh doanh, tôn giáo khác biệt là cái cớ để cấm đoán. Nhưng em và anh ấy vẫn yêu nhau, cố gắng vượt qua mọi chuyện để sống vui vẻ.
Em biết anh ấy buồn lắm, đau khổ nhiều lắm vì gia đình. Mẹ anh đòi chết nếu anh không chịu chia tay với em, bố anh thì khẳng định em không được bước chân vào nhà.
Mấy năm nay cả hai đứa đều cố gắng chờ đợi bố mẹ anh đồng ý, cố gắng làm thay đổi suy nghĩ. Năm ngoái vì sơ ý trong quan hệ, em có thai. Có thai được hơn 3 tháng mà vẫn không biết chỉ vì thời gian này em đang trị bệnh nên không để ý. Một phần vì uống thuốc quá nhiều, một phần anh ấy không muốn giữ lại vì như vậy có thể cưới nhau nhưng cả gia đình anh ấy sẽ ghét bỏ em cuối cùng cả hai đứa phải bỏ đứa con đầu trong nước mắt.
Hai đứa lấy đau khổ để nuôi tình yêu, làm động lực cố gắng để làm thay đổi suy nghĩ của bố mẹ anh nhưng bây giờ không được nữa rồi. Mọi thứ đều tan biến hết vì gia đình anh kiên quyết bắt anh bỏ em chỉ vì em là mạng hỏa anh ấy mạng thủy, bố anh ấy mạng mộc. Cưới em về gia đình sẽ ly tán có người chết. Anh ấy không dám nói với em vì sợ em buồn nên cố gắng giữ kín, ôm nỗi buồn một mình để rồi phát bệnh. Cuối cùng anh đòi chia tay với em. Em chẳng hiểu chuyện gì xảy ra nên gặng hỏi. Tình cờ em biết được buổi tối ngày anh đòi chia tay, gia đình anh đã bắt anh đi xem mặt người khác.
Em thấy nhục nhã lắm, thấy tủi thân lắm nên gặng hỏi anh ấy thêm lần nữa. Anh ấy nói rõ lý do và cũng khẳng định là có chuyện bị bắt đi xem mặt. Anh nói sẽ không cưới người mà gia đình anh đã chọn, anh cố tránh mặt em vì cảm thấy tội lỗi.
Em đồng ý chia tay và có một số điều kiện: không được có bạn gái khác trong vòng 3 năm phải chờ em cưới chồng rồi mới được cưới; phải đối mặt nói chuyện với em cho rõ ràng. Em là người đề nghị hai đứa quen nhau thì em sẽ là người kết thúc mọi việc.
Trong ngày lẽ ra kỷ niệm hai đứa quen nhau, đặt bài vị đứa con đã mất lên bàn thờ gia đình em đã tâm sự thật lòng và đề nghị anh ấy cưới em rồi ở rể, sau đó sẽ từ từ cải thiện suy nghĩ của gia đình nhưng anh ấy không đồng ý. Mọi điều kiện em đưa ra anh đều chấp nhận sẽ làm mọi thứ vì em. Sắp tới ngày em phải nói lời kết thúc mọi chuyện rồi, em đau khổ lắm, em không muốn chia tay, em phải làm sao đây? (skybao...@yahoo.com).
Bạn nên xác định lại tình cảm rõ ràng. Nếu cả hai cùng quyết tâm đến với nhau thì nên cùng nhau trao đổi để tìm ra cách ứng xử thích hợp. Hai bạn có thể chờ thêm một thời gian nữa để khi cả hai cùng trưởng thành và độc lập về cuộc sống.
Nếu hai bạn quyết định chia tay nhau cũng cần dứt khoát, không nên đưa ra những yêu cầu để chia tay. Điều này sẽ không làm bạn và anh ấy lấy lại tình cảm mà chỉ làm bạn bị tổn thương thêm.
Nếu chấm dứt rõ ràng mọi chuyện, bạn sẽ có thời gian tĩnh tâm lại và lấy lại cuộc sống thăng bằng cho chính mình để đi tìm một hạnh phúc mới. Thời gian sẽ giúp bạn vượt qua tất cả và nó cũng sẽ làm lành lại những vết thương bạn.
Bạn nên suy nghĩ về tất cả những điều này và tìm ra lối thoát cho chính mình để tránh những đau khổ kéo dài cho bạn và anh ta.
Tư vấn bởi Công ty Tư vấn Tâm lý An Việt Sơn.
Điện thoại: 1900 58 58 86 hoặc 1088 - 1 -7