![]() |
Nguyễn Huy Ngọc, một đối tượng trong vụ án. |
Trong khi Dung vẫn một lòng một dạ khăng khăng rằng tình yêu với Phi cao như dãy núi Bù Chồng Cha trước mặt thì "người tình trăm năm" của cô ta đã lặng lẽ trốn đi một mình không một lời từ biệt.
Phi lý giải rằng yêu Dung thật nhưng nếu lúc đó đánh thức Dung dậy có thể làm kinh động cả Dũng và những người xung quanh, bản thân mình sẽ trốn không thoát. Bởi vậy, quyết định hi sinh tình yêu, trùm ma túy lẻn tháo thân bỏ mặc người gần 10 năm má ấp tay kề.
Các cán bộ công an tham gia trong chuyên án, sau khi đã bắt được 8 đối tượng, các anh nhận được lệnh từ Ban chuyên án khẩn trương đưa ngay các đối tượng về Công an tỉnh để khai thác, đồng thời tổ chức lực lượng triển khai truy bắt Trần Đình Phi. Trong ngày 15 và 16/7, Ban chuyên án đã huy động tới 45 cán bộ, chiến sĩ vào cuộc.
Đến 14h30' ngày 16/7, các mũi bao vây đã phát hiện Phi đang ở trong cánh rừng phía sau nhà và đã nhanh chóng áp sát. 14h35’ cùng ngày, vòng vây khép chặt, một nhóm trinh sát đã lao vào quật ngã Phi, bập khoá số 8 rồi đưa ngay lên xe về trụ sở Công an huyện Quế Phong. Ban chuyên án đã chỉ đạo cần thiết phải khai thác ngay đối tượng đầu sỏ này để nhanh chóng có những đối sách phù hợp.
Theo khai nhận ban đầu và mới nhất của Trần Đình Phi, từ tháng 4/2004 đến nay, Phi đã thực hiện ít nhất 8 chuyến cắt rừng qua biên giới mua heroin cho các đối tượng: Ngọc, Dũng.
Ban đầu, khi mới bị bắt, Phi lầm lỳ, lạnh như băng, nhưng sau đã phải hé mở rằng Ngọc và Dũng trả cho mỗi "bánh" 1,5-2 triệu đồng. Phi còn khai thêm rằng, khi lực lượng Công an truy quét mạnh, các đối tượng bán herôin co hết "vòi" lại, dạt sang bên kia biên giới thì tiền công Phi và đồng bọn được trả lên trên 2,2 triệu đồng/bánh. Tuy vậy, lời khai của Phi vẫn đang được kiểm chứng vì có thể đây chỉ là phần nổi của tảng băng.
Trong quá trình dây dưa với "hàng trắng", Phi đã lôi kéo rất nhiều người thân của mình như Trần Văn Thích (em ruột), Thái Văn Lý (anh rể), Ngân Thị Hường, Vi Thị Huệ, Ngân Văn Khuyên và cả người tình Nguyễn Thị Dung cùng sa chân vào con đường này.
Từ tay vác thuê, Phi vươn lên thành "cai" rồi dần ần thành "trùm", thường với những đối tượng này, Phi trả công từ 300.000-500.000 đồng một chuyến đi. Số tiền còn lại, Phi được hưởng mà gần như chẳng mất tý công sức nào, có chăng chỉ là việc giao heroin cho nhóm Ngọc, Dũng ở các điểm khác nhau trên QL48.
Cuộc "chiến đấu" với trùm ma túy này vẫn được các cán bộ công an Nghệ An tiếp tục và chắc chắn là số "hàng trắng" Phi đã đưa cho các đối tượng trong đường dây không chỉ dừng lại ở đây.
(Theo Công An Nhân Dân)