Tối 2/8, T.Đ.T.A, 22 tuổi đang học tập và làm việc tại Osaka, Nhật Bản bị một người Nhật đánh đập dã man, sau đó đạp xuống sông, dẫn đến tử vong.
Một ngày sau, ông Trịnh Văn Tuấn, 43 tuổi, bố của nạn nhân đã có đơn trình bày với chính quyền phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh (Hải Phòng) mong được cơ quan có thẩm quyền giúp đỡ.
Theo lời ông Tuấn, năm 1999, vợ chồng ông sinh được con trai tên T.Đ.T. A. Năm 2019, khi A. tròn 20 tuổi, gia đình cho con đi du học tại Nhật Bản theo nguyện vọng của con. Theo gia đình, trong thời gian du học, A. rất chăm ngoan.
"Hôm nay, không may cho gia đình tôi nhận được hung tin lúc 21h ngày 2/8, cháu bị một kẻ lạ mặt đánh tử vong do các bạn cùng phòng của cháu điện về kèm một đoạn video", ông Tuấn viết.
Nhận tin, gia đình vô cùng đau xót nhưng vì địa lý xa xôi, dịch Covid-19 hoành hành, cộng thêm kinh tế eo hẹp nên gia đình bối rối không biết xoay xở thế nào. Ông Tuấn mong các cơ quan chức năng xem xét, tạo điều kiện để có thể đưa thi thể con trai về quê hương, cũng như sớm bắt được kẻ gây án.
Liên quan đến vụ việc trên, sáng 4/8, ông Trịnh Văn Hải, Chủ tịch UBND phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, cho biết: "Sáng nay gia đình cũng ra phường cho biết đang nhờ nhà chùa tại Nhật Bản làm thủ tục để thiêu. Gia đình cũng vừa làm đơn đề nghị để có thể nhanh chóng đưa tro cốt của cháu về. Địa phương cũng đã xác nhận các nội dung để gia đình gửi đi".
Theo lãnh đạo phường Hưng Đạo, nạn nhân T.Đ.T.A là con một, hoàn cảnh gia đình bình thường. Hiện tại, gia đình mong muốn chính quyền vào cuộc, giúp đỡ làm sáng tỏ sự việc, đòi lại công bằng cho nạn nhân.
Trước đó, theo NHK, khoảng 20h tối 2/8 (giờ địa phương), một người qua đường trình báo về việc có "một người đàn ông nước ngoài đang chết đuối trên sông" ở Dotonbori, khu vực trung tâm thành phố Osaka. Thanh niên khoảng 20 tuổi được tìm thấy trong tình trạng tim ngừng đập và được đưa tới bệnh viện - nơi anh được xác nhận đã tử vong. Nạn nhân cao khoảng 1,65m, tóc đen, mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen.
Các nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết nam thanh niên bị một người đàn ông khác hành hung dọc theo cây cầu tại Ebisubashi và sau đó bị đạp xuống sông.
Trong những giây phút cuối, nạn nhân cố bám tay vào rào chắn lắp trên bờ sông nhưng vẫn bị kẻ hành hung ném xuống sông.
Sở cảnh sát Osaka đang điều tra tung tích về nghi phạm mặc áo phông trắng, quần tây đen, đã bỏ trốn khỏi hiện trường.
Nguyễn Ngoan