Tôi 30 tuổi, mới kết hôn hai năm, có con gái ba tháng tuổi. Sau khi có con, bố mẹ giục tôi đi học lái xe, mua cho vợ chồng tôi chiếc ôtô khoảng 800 triệu đồng nhưng đứng tên ông bà. Vậy nhưng từ khi có xe, tôi bỗng biến thành tài xế riêng của bố mẹ.
Tôi đang làm cho công ty xuất nhập khẩu, công việc không bị quản lý về thời gian, vì thế có lúc tôi làm ở nhà, có lúc lên công ty, hoặc khi có việc riêng tôi vẫn ra ngoài được. Bố mẹ biết vậy nên thường xuyên nhờ vả, sai tôi đưa đón.
Buổi sáng tiện đường đi làm, tôi đưa bố mẹ đến phòng tập cách nhà 4 km, khoảng hai tiếng sau tôi phải từ chỗ làm về đón ông bà. Ngoài ra, cứ mỗi tháng một lần, bố mẹ tôi phải đi khám và lấy thuốc bảo hiểm, tôi cũng nghỉ ít nhất hai ngày để đưa ông bà đến bệnh viện. Những chuyện phát sinh như cỗ chạp, cưới hỏi... bố mẹ nhất định gọi tôi về đưa đi dù nơi đến chỉ cách nhà tầm hai km.
Khi tôi không làm theo, bố tức giận, nói tôi chỉ biết nhận mà không biết chiều lòng ông bà. "Nếu đi taxi thì bố mua ôtô cho mày làm gì?" - bố tôi hay nói vậy.
Tôi ức một thì vợ ức 10 nhưng là phận con dâu nên em chưa bao giờ dám nói lại ông bà. Vợ chồng tôi sống chung với bố mẹ, giờ nếu trả lại xe thì sẽ bị coi là chống đối, bố mẹ sẽ tự ái và làm lớn chuyện. Còn nếu cứ chịu đựng như vậy, tôi suốt đời phải làm tài xế cho bố mẹ, ảnh hưởng lớn tới công việc. Xin độc giả cho tôi lời khuyên để có thể ứng xử khéo léo trong chuyện này.
Tùng
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.