Tôi 22 tuổi, sống cùng bố mẹ trong một căn hộ nhỏ tại TP HCM. Cách đây nửa năm, bố mẹ tôi ly hôn sau nhiều năm mâu thuẫn. Nhưng vì vấn đề tài chính và muốn tôi có một cuộc sống ổn định, bố mẹ quyết định tiếp tục sống cùng nhà. Từ đó, không khí gia đình trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
Dù đã ly hôn, bố mẹ vẫn thường xuyên cãi vã, đổ lỗi cho nhau về quá khứ, đặc biệt là việc bố tôi nhiều lần ngoại tình. Mỗi khi tôi đi học về, tôi lại thấy họ lạnh nhạt. Đến bữa cơm, mẹ thường nấu cho hai mẹ con, còn bố ăn hàng rồi mới về.
Tôi rất mệt mỏi và chán nản với tình trạng này. Tôi chẳng biết nên cư xử thế nào để không làm tình hình thêm căng thẳng. Bên cạnh đó, tôi cũng cảm thấy tương lai bị ảnh hưởng. Tâm trạng tôi bất ổn, không thể tập trung học hành hay làm việc. Tôi thấy ghen tỵ với bạn bè có gia đình hạnh phúc, trong khi bản thân lại bị kẹt giữa bố, mẹ như một người hòa giải bất đắc dĩ. Xin độc giả cho tôi lời khuyên.
Trang
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.