|
Phụ huynh ngồi chờ con la liệt trước cổng Đại học Hà Nội. |
Ngày thi đại học đầu tiên của bố con bác Hòa (Ninh Bình) bắt đầu từ 4h sáng. Ờ nhờ nhà người quen mãi tận bến xe Giáp Báp, Hà Nội, hai bố con gọi nhau dậy từ lúc tờ mờ để chuẩn bị cho thong thả, tránh tắc đường. Ngay từ hôm trước, bác Hòa đã phải dong xe máy đi cho "quen" đường tắt vì đường Hà Nội "chỗ nào cũng giống nhau, rất dễ lạc".
Vẻ mặt khắc khổ, xạm đen cộng với những "ngoặc đơn, ngoặc kép" trên khuôn mặt vẫn không giấu nổi nụ cười rạng rỡ của bác Hòa khi chia sẻ niềm tự hào lần đầu tiên đưa con đi thi đại học. Nhà có bốn anh con trai thì duy chỉ có anh út là có chí học hành và "học cũng vào dạng khá" nên ông bà quyết cho thằng con ăn học đến nơi đến chốn. Bán mấy tạ thóc cùng số tiền "mấy thằng anh" đang lao động bên Malaysia gửi về, bác Hòa yên tâm theo con suốt hai đợt thi khối A và D: "Mệt đấy. Thi xong bên Thanh Xuân, bố con tôi lại chuyển sang Cầu Giấy thi tiếp. Lên đây may mà có người quen không thì chết tiền thuê nhà", vừa nói, vị phụ huynh này vừa lấy tay phe phẩy quạt và lau những giọt mồ hôi lăn trên gò má.
Không giống bố con bác Hòa, mặc dù nhà ở Hà Nội nhưng cô Liên, cán bộ Viện Tài chính nhà ở đường Lạc Long Quân, vẫn quyết chờ con thi 3 tiếng ngoài cổng trường. "Con thi, mẹ cũng thi, có khi cả nhà cũng đi thi cùng. Bỏ con về cũng không đành nên cô ngồi chờ để động viên lúc em ra khỏi phòng thi, thấy mẹ, nó cũng phấn khởi hơn. Trưa không về, hai mẹ con cô ở nhờ nhà người quen gần đây cho tiện và em cũng đỡ mệt", cô Liên tâm sự.
Thấy một phụ huynh khác vác chiếc ghế xếp trên vai rồi chọn một chỗ vắng vẻ giở ghế ra nằm, mấy cô mấy bác đang "vật vã" chờ con cũng xúm xít ra hỏi người đàn ông "có sáng kiến hay" ấy. Từ Thanh Oai, Hà Tây, chú Minh đưa con lên Hà Nội thi vào khoa Kế toán của Đại học Hà Nội. Nhà xa, không về được lại không muốn thuê nhà trọ vì vừa nóng, vừa đắt lại không thoải mái, chú ra Bách hóa mua chiếc ghế xếp này để trưa vào trường, hai bố con nằm nghỉ.
![]() |
Thí sinh trao đổi bài sau môn thi Toán đầu tiên. |
Không ngại ngần, chú Minh giải thích: "150.000 nghìn đồng đấy. Đắt gớm. Lát thi xong, kê dưới bóng cây kia cho thằng con nghỉ tạm. Dùng xong đợt thi này tôi lại mang về nhà dùng tiếp. Hôm qua tôi thấy có vị còn mang cả chăn, chiếu theo cùng cơ".
Một vòng quanh các điểm thi tại Hà Nội trong ngày thi đại học đầu tiên, đâu đâu cũng thấy cảnh phụ huynh nằm, ngồi chờ con. Hết đọc báo đến xem một tập tờ quảng cáo, rao vặt vừa được phát, người nhà sĩ tử mệt mỏi chờ đợi hết giờ. Khuôn mặt ai cũng đầy vẻ lo lắng và căng thẳng không kém các thí sinh trong phòng thi.
Còn 15 phút nữa mới hết giờ, tại địa điểm thi của Đại học Thủy Lợi ở phố Chùa Láng đã có lác đác vài thí sinh ra sớm. Người vui vì làm được cũng "kha khá", người lại ỉu xìu vì đề năm nay khá "rắn". Bắn một hơi thuốc lào, nhả những làn khói trắng điệu nghệ, Thành(Quảng Ninh) nhăn nhó. "Đề khó chị ạ. Em làm được 2 câu, một đại, một hình. Làm xong, em nằm ngủ một lúc rồi ra. Không làm được, ngồi trong phòng mệt lắm. Cố gắng xem chiều nay có gỡ gạc được tí nào môn Vật Lý không".
Tu một hơi hết cốc trà đá, như tỉnh táo hơn sau cơn phê thuốc lào, Thành chậm rãi nói: "Phải học chắc mới làm được. Em quên công thức, vừa mở mồm hỏi đứa bên cạnh nó đã gắt, thế là em thôi luôn, không làm nữa". Lên Hà Nội thi đại học một mình, Thành tự thuê nhà nghỉ ở cùng với một cậu bạn khác. "Nhà trọ mùa thi vừa đắt vừa chật chội, thuê nhà nghỉ chính ra lại không đắt bằng mà lại rộng rãi. Đi thi, chủ yếu là tâm lý thoải mái", cậu thí sinh này cho biết.
![]() |
Cổng trường Giao thông Vận tải lúc kết thúc giờ thi môn Toán. |
Vừa hết giờ thi, cổng trường đại học Giao thông Vận tải đã chật cứng xe và người đứng đợi thí sinh. Bố đợi con, anh đến đón em, có người còn đứng cả lên xe máy để vẫy người thân. Không có chỗ nghỉ trưa, mẹ con cô Chính (Đông Anh) dựng xe máy dưới gầm cầu đi bộ trước cổng trường Giao thông tránh nắng. Trên tay cầm hai chiếc mũ bảo hiểm, người mẹ lấy tay che nắng cho con và cố gắng hỏi xem con có làm bài được không.
"Em bảo cũng làm tạm được. Nắng quá, giá mà cho thi môn Hóa trước nhỉ, ngay ngày đầu đã thi môn Toán luôn. Mẹ con cô đang định vào công viên cho mát, ngồi đây nóng lắm. Sợ ăn cơm bụi không đảm bảo nên sáng cô đã chuẩn bị sẵn xôi nếp cho em rồi, bây giờ chỉ cần tìm chỗ ngủ thôi", nói xong, cô Chính giở gói xôi trong túi ra đưa cho con ăn tạm.
Trước cổng trường Giao thông, tờ rơi vứt la liệt theo bước chân của các sĩ tử.
Những hình ảnh ngày thi Đại học đầu tiên:
"Mãi mà chẳng thấy ai ra nhỉ?". |
|
"Sao lâu thế?" |
|
"Tiếc quá. Câu này em làm nhầm". |
|
"Con có làm được bài không?" |
|
Nhiều phụ huynh chọn giải pháp mua ghế xếp cho con nằm nghỉ trưa. |
|
Mãi không thấy con ra, vị phụ huynh nóng ruột đứng cả lên xe máy để nhìn cho rõ. |
Bài và ảnh: Minh Phương