Hà Hồ từng chia sẻ, bố mẹ cô và vợ chồng nhạc sĩ An Thuyên quen biết nhau và khá thân thiết. Cô đi học piano tại Cao đẳng Nghệ thuật Quân đội là nhờ cố nhạc sĩ gợi ý cho bố mẹ cô. Tuy nhiên, trong ngày tác giả 'Ca dao em và tôi' qua đời, gia đình Hà Hồ không thể thu xếp để ra viếng đám tang nên rất áy náy. Cả nhà cô có hứa sẽ cùng ra Hà Nội thắp nén nhang cho nhạc sĩ An Thuyên vào dịp gần nhất. Và trong đêm nhạc 'An Thuyên - Tan vào Hà Nội', diễn ra vào tối 11/10, bố mẹ cô (thứ hai và thứ tư từ trái sang) đã đến dự, động viên vợ của cố nghệ sĩ. Khi nghe bà Ngô Huyền Lâm chia sẻ về cuộc đời của chồng, bố mẹ Hà Hồ và một số người bạn đều im lặng lắng nghe.
Trong đêm nhạc tưởng nhớ người thầy, Hồ Ngọc Hà diện áo dài trắng và hát 'Chú cuội chơi trăng' cùng các em thiếu nhi. Tiết mục nằm trong phần nói về sự nghiệp giảng dạy của cố nhạc sĩ.
Hình ảnh dịu dàng của 'bà mẹ một con' được khán giả dành nhiều tình cảm.
Cô cùng nhiều nghệ sĩ khác xếp hoa cúc vàng, loài hoa tác giả 'Neo đậu bến quê' yêu thích nhất, cầu mong ông thanh thản nơi suối vàng.
Mở màn chương trình, bà Ngô Huyền Lâm đã gửi lời cám ơn đến khán giả đã luôn yêu thương nhạc sĩ An Thuyên.
Bông Mai nén đau buồn để nói về người cha mà cô kính mến. Đêm nhạc tối qua được cô và gia đình lên ý tưởng, được chia thành 5 phần theo Ngũ hành, nói về cuộc đời và sự nghiệp của nhạc sĩ An Thuyên. Bông Mai đảm nhận vai trò đạo diễn cho show diễn.
Cô còn trao quà từ thiện cho một em nhỏ mắc bệnh tim. Đây là một trong những hoạt động của quỹ từ thiện mang tên An Thuyên mà gia đình lập nên để giúp đỡ một số mảnh đời bất hạnh.
Vợ cố nhạc sĩ ôm từng ca sĩ và nói lời cám ơn mọi người đã nhiệt tình tham gia đêm nhạc.
>> Xem ảnh các ca sĩ trình diễn trong đêm nhạc tưởng nhớ nhạc sĩ An Thuyên
Ảnh: Quý Đoàn