Vợ chồng tôi làm công nhân, sống tại Nhật Bản nên phải gửi con nhỏ ở nhà bố mẹ chồng, nhờ ông bà chăm hộ. Mỗi tháng, tôi đều gửi khoảng 10 triệu đồng về Việt Nam để bố mẹ lo cho cháu.
Mấy tháng trước, tôi về Việt Nam, cho con đi khám vì thấy cháu thấp còi. Kết quả là cháu suy dinh dưỡng, thiếu máu, kẽm, canxi, mọc rất ít răng so với bạn đồng trang lứa do ở nhà, ông bà chủ yếu chỉ con tôi ăn bột, cháo ít dinh dưỡng. Tôi nói ông bà không cần tiếc tiền mà cứ mua đồ đủ chất cho cháu. Tôi còn mua thêm nhiều sữa cho con để ở nhà.
Tuy nhiên, khi quay trở lại Nhật Bản, tôi mới biết bố mẹ chồng đã rút toàn bộ hơn 100 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng chúng tôi gửi cho con để trả nợ. Tôi đã nói chuyện với ông bà. Họ nói chỉ vay tạm vợ chồng tôi khoản tiền đó và vẫn lo cho cháu đầy đủ. Nhưng tôi vẫn rất lo lắng. Liệu có phương án nào khả dĩ cho tình huống của gia đình tôi lúc này?
Hà Linh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.