Tôi có hoàn cảnh khó khăn, hai vợ chồng ở nhà thuê, tổng thu nhập khoảng 20 triệu đồng/tháng. Tôi vừa sinh con thứ hai nhưng không thể nhờ mẹ đẻ lên phụ giúp tôi bởi mẹ đã 80 tuổi, lại phải ở quê chăm bố bị tai biến. Thời gian trước và sau Tết, kiếm người giúp việc rất khó, giá cao.
Từ khi sinh bé đầu, tôi đã phải nhờ mẹ chồng lên hỗ trợ vợ chồng tôi trong ba tháng. Lần này, bà cũng để ông ở quê một mình lên nhà tôi trông cháu. Dù vậy, mẹ chồng hay hạnh họe, hầu như ngày nào bà cũng dỗi, sưng xỉa với vợ chồng tôi. Được vài ngày bà lại dọa về quê với ông để vợ chồng tôi xoay xở việc nhà. Bố chồng tôi cũng gọi điện lên giục bà về, và còn thách thức: "Sao không gọi ông bà ngoại lên mà trông?". Có lần gọi điện, ông kể công: "Không có bố mẹ thì chúng mày sống kiểu gì?".
Gần đây, không thể chịu nổi nữa nên tôi nói với mẹ chồng: "Nếu mẹ thấy ở lại với bọn con mệt mỏi quá thì mẹ có thể về". Nghe vậy, bà nổi đóa, cho rằng chúng tôi đuổi bà về, bà không nói chuyện với tôi nhưng vẫn nhất quyết ở lại.
Mới sinh xong lại phải chịu đựng cảnh này khiến tôi vô cùng áp lực, xin độc giả cho tôi lời khuyên nên làm thế nào để không khí trong nhà bớt căng thẳng?
Yến
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.