Tôi và bạn trai đã yêu nhau 3 năm, đang tính tới chuyện ra mắt gia đình hai bên. Bạn trai tôi đã có nghề nghiệp ổn định, còn tôi mới ra trường. Lúc gặp mặt nhà bạn trai, tôi khá bỡ ngỡ và lúng túng trước câu hỏi của hai bác, còn bạn trai cứ để yên cho hai bác hỏi tôi "từ đông sang tây", không đỡ lời bất kỳ điều gì. Tới hôm sau, tôi hỏi anh về ấn tượng của hai bác, anh nói tôi không đủ tốt nên hai bác không thích. Tôi thật sự không biết phải làm sao để lấy lòng phụ huynh bạn trai. Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên.
Minh Thủy
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.