Nhà chồng tôi có 4 anh em trai. Từ trước tới nay, đất đai, nhà cửa ông bà đều để lại cho hai bác trai đang sống cùng ở quê. Chồng tôi và một bác nữa đi làm xa, lâu lâu mới về. Tôi hiểu ngầm rằng căn nhà hiện tại ông bà đang ở rồi cũng là của các bác, vợ chồng tôi không có phần.
Ngày trước, ông bà xây nhà hết khoảng 500 triệu đồng, chồng tôi góp 100 triệu đồng. Những đồ dùng lớn trong nhà như tivi, tủ lạnh, nồi cơm điện... cũng do vợ chồng tôi sắm. Khi đó, tôi nghĩ đơn giản: có khả năng thì phụ ông bà, coi như báo hiếu, không tính toán. Gần đây, ông bà bán được một mảnh đất. Trong bữa cơm gia đình, ông bà nói sẽ cho người này bao nhiêu, người kia bao nhiêu, mỗi người 30 - 50 triệu đồng. Điều khiến tôi chạnh lòng là chồng tôi, người từng góp tiền xây nhà, sắm sửa đủ thứ lại là người duy nhất không được nhắc tên.
Tôi buột miệng trêu chồng: "Anh có phải con đẻ của ông bà không?". Chồng tôi gạt đi, bảo tôi tham. Nhưng thật lòng tôi không tham mà tôi thấy đó là những gì xứng đáng với anh.
Tôi hiểu ông bà có thể nghĩ vợ chồng tôi ở xa, kinh tế ổn hơn nên không cần cho. Tôi cũng hiểu bố mẹ cho con cái là quyền của họ nhưng nếu sau này ông bà qua đời mà chồng tôi không được chia một đồng nào thì thật sự rất vô lý.
Tôi mong muốn nhận được lời khuyên liệu trong hoàn cảnh này, theo luật pháp kể cả ông bà không chia thì vợ chồng tôi có quyền được nhận hay không?
Oanh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.