![]() |
Pu bỏ học để kiếm tiền cho mẹ ghép thận. Ảnh: Newssc.org. |
Bà Pu Libi, mẹ Pu, được chẩn đoán bị bệnh thận hồi đầu tháng 6. Nửa tháng chữa bệnh ngốn hết hơn 29.000 USD của gia đình nghèo ở làng Longwangtang, thuộc thành phố Vạn Nguyên. Nhà bà Libi càng trở nên cơ hàn từ đó. "Mẹ tôi đổ bệnh do làm việc quá sức để nôi tôi và em gái. Lần đầu tiên khi phát hiện bệnh, bà đã không đến bác sĩ vì muốn tiết kiệm tiền nuôi chúng tôi ăn học", Pu giàn giụa nước mắt.
Để giúp mẹ có tiền ghép thận, Pu Zhigang bỏ học và xin vào làm tại một mỏ than ở thị trấn Guandu. Pu chia sẻ: "Tôi giấu mẹ việc mình đang làm và chỉ nói rằng đang ôn thi đại học năm tới".
Pu đưa tiền lương tháng đầu tiên cho mẹ và sẽ tiếp tục đi làm kiếm tiền tới khi nào mẹ được ghép được thận. Theo Western China Metropolis Daily, để giúp đỡ cho hoàn cảnh của Pu, chính quyền địa phương cũng tặng cho gia đình cậu một khoản tiền. Một tài khoản từ thiện cũng được mở cho mẹ Pu.
Bình Minh