Ông Bảy bà Hoa chuẩn bị kỹ lưỡng cho chuyến đi từ Đô Lương lên Vinh để theo dõi cậu con trai thi đấu trong trận SLNA - HAGL. Cả nhà thuê ôtô để cùng họ hàng người thân và hàng xóm vượt qua quãng đường hơn 60km lên thành phố để cổ vũ cả hai đội. Trước khi xuất phát, hai ông bà nhờ người mua vé ở Vinh nhưng tình hình khan hiếm khiến nhu cầu không được đáp ứng. Trước cửa sân, ông Bảy nhường vé cho người thân vào sân còn bản thân ngồi ngoài.
Chiều nay 14/2, có mặt trên sân Vinh từ khá sớm, bà Hoa rất hồi hộp khi lần đầu tiên được xem trực tiếp Công Phượng thi đấu ở quê nhà. Cùng ngồi xem với bà Hoa còn có khá đông họ hàng, hàng xóm. “Tôi đến xem trận đấu cổ vũ cho Công Phượng và nhiều cầu thủ khác ở cả đội SLNA và HAGL. Trận đấu không phải của riêng con tôi”, bà Hoa nói.
90 phút trên khán đài A, bà Hoa trải qua nhiều cảm xúc của một trận cầu hấp dẫn. HAGL thua 0-2 và Công Phượng thi đấu mờ nhạt, không có bàn thắng. "Đội nào thắng cũng không quan trọng miễn là khán giả có một trận đấu mãn nhãn. Các cầu thủ chơi hết mình để cống hiến các pha bóng đẹp. Tôi nghĩ đội nào chơi tốt hơn sẽ có được ba điểm", bà Hoa nói thêm.
Sau trận, bà Hoa thừa nhận Công Phượng có đôi chút tâm lý khi chịu nhiều sức ép. Mẹ của tiền đạo sinh năm 1995 cũng gửi lời chúc chiến thắng tới HAGL trong những trận đấu sắp tới. Sau trận đấu ở Vinh, HAGL di chuyển trở lại Pleiku để chuẩn bị cho trận đấu ở vòng tới gặp Đồng Nai ngày 19/4. Do lịch bay gấp gáp, Công Phượng không thể tranh thủ qua nhà ở huyện Đô Lương để thăm gia đình.
Thế Ngọc