Sao Liverpool đoàn tụ với bố mẹ khi trở về quê nhà Colombia tập trung đội tuyển. Trên trang cá nhân tối 14/11, Luis Diaz đăng tải khoảnh khắc hai bố con ôm nhau và khóc. Sao Liverpool cũng đăng ảnh ôm mẹ và cảnh bố rớt nước mắt ngồi cạnh con trai anh. "Cảm ơn Chúa vì một lần nữa cho gia đình chúng con bên nhau", chân sút sinh năm 1997 viết.
Bố Luis Diaz được thả tự do hôm 9/11 sau 12 ngày bị nhóm nổi dậy ELN ở quê nhà Colombia bắt giữ. Người đàn ông 58 tuổi từng tưởng rằng mình không thể sống sót về gặp gia đình. Sau khi được thả, bố Luis Diaz nói điều đầu tiên ông làm là gọi điện cho con trai. Khi đó, sao Liverpool đang cùng các đồng đội thi đấu với Toulouse tại vòng bảng Europa League. Ông Luis Manuel Diaz Jimenez cho biết con trai đã động viên bố tiếp tục mạnh mẽ để vượt qua chuyện tồi tệ.
Bố sao Liverpool cũng cho hay nhóm nổi dậy không đưa ra bất kỳ yêu cầu nào về tiền bạc hay nguồn lực để đổi lấy sự tự do của ông.

Luis Diaz và bố xúc động gặp lại nhau sau vụ bắt cóc. Ảnh: Instagram Luis Diaz
Bố mẹ Luis Diaz bị nhóm ELN bắt cóc hôm 28/10. Vài giờ sau, mẹ của sao Liverpool được cảnh sát tìm thấy còn bố anh bị bắt đi. Vụ bắt cóc gây xôn xao không chỉ ở Colombia bởi Luis Diaz là tuyển thủ quốc gia và đang thi đấu tại Anh. 12 ngày sau ông mới được trả tự do với vết thương nhẹ trên đầu gối. Phát biểu khi được tự do, ông Luis Maniel Diaz Jimenez cảm ơn Chúa vì an toàn trở về trong vòng tay người thân và bạn bè.
Trong thời gian bố bị bắt cóc, Luis Diaz vẫn ở Anh tập luyện với Liverpool. Anh vắng mặt trong trận gặp Bournemouth ở Cup Liên đoàn hôm 1/11, vài ngày sau vụ việc không may với gia đình. Chân sút sinh năm 1997 trở lại và ghi bàn giúp Liverpool hòa Luton hôm 5/11. Sau khi lập công, Luis Diaz vén áo để lộ dòng chữ đòi trả tự do cho bố.
Luis Diaz gia nhập Liverpool năm 2022 từ Porto. Anh đã có 11 bàn thắng sau 41 trận cho The Kop. Luis Diaz được gọi lên tuyển Colombia từ năm 2018, ghi 9 bàn trong 43 trận đấu.
Hoàng Trang (Theo The Sun)