Tại buổi họp báo giới thiệu vở kịch Người yêu... hoa hậu của Nhà hát Kịch Việt Nam, NSƯT Trịnh Mai Nguyên xuất hiện với vai trò Trưởng đoàn kịch đương đại và là một trong những diễn viên chính. Nghệ sĩ vào vai Phước Sinh, một doanh nhân chuyên dùng hoa hậu làm mồi câu đại gia cho các dự án của mình. Ông ta lợi dụng lòng tin của những cô gái mới lớn, thi hoa hậu vì mục đích đổi đời, từ đó trở thành môi giới cho những cuộc trao đổi tình - tiền giữa hoa hậu và đại gia. Trang Kiều Phượng (Châu Uyên đóng), một cô gái nghèo vừa đăng quang, ngã vào vòng tay Phước Sinh. Nghe lời 'tú ông', cô chấp nhận bán thân cho một đại gia nước ngoài và đổi lại bằng 10% hoa hồng số vốn vị đại gia này đổ vào dự án của Phước Sinh. Tuy nhiên, cô nhận cái kết đắng vì tất cả chỉ là sự lừa đảo.
NSƯT Trịnh Mai Nguyên cho biết anh rất thích vai diễn này vì Phước Sinh quá đáng ghét, đểu cáng và hình bóng của Phước Sinh có mặt trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Điều đó thôi thúc anh cùng êkíp thực hiện vở kịch này để cảnh tỉnh các bạn trẻ.
Dựng lại kịch bản Người yêu... hoa hậu do NSND Doãn Hoàng Giang viết cách đây 20 năm trong bối cảnh các cuộc thi người đẹp nở rộ, đạo diễn Tùng Linh và êkíp thực hiện thêm thắt một số chi tiết mang tính thời sự nhưng giữ nguyên thông điệp, những câu thoại đậm triết lý của tác giả. Vở kịch kể về Trang Kiều Phượng - một cô gái xinh đẹp, sinh ra trong gia đình nghèo khó - và nhóm bạn cùng trường đại học. Được người yêu và bạn bè động viên, cô ghi danh thi hoa hậu với ước vọng đổi đời. Họ đứng sau hỗ trợ, giúp cô luyện tập, mua sắm trang phục, tìm các lò đào tạo hoa hậu. Sau khi đăng quang, cuộc sống của Chuyên Nguyên thay đổi hoàn toàn. Để thoát khỏi cảnh nghèo khó, có tiền gửi về cho bố mẹ ở quê, cô rời bỏ bạn trai, chấp nhận tham gia những bữa tiệc xa hoa cùng đám đàn ông lắm tiền nhiều của. Cô được nhiều người tiếp cận, trong đó có Phước Sinh - một doanh nhân trong lĩnh vực bất động sản - và chấp nhận trở thành tay sai của ông ta khi kết đôi với một đại gia nhiều tuổi.
Lời thoại của Trang Kiều Phượng sau khi đăng quang đượm mùi tiền. Khi bị bạn bè phê phán vì "tham vàng bỏ ngãi", cô nhắc lại những bài học đã thuộc lòng: "Nghèo khổ thì làm sao mà vui được", "Một túp lều tranh làm gì có hai trái tim vàng", "Chẳng phải no cái dạ dày thì trái tim mới thổn thức được hay sao"...
Vở diễn được gắn mác 16+ sau khi vượt qua hội đồng duyệt của Nhà hát Kịch Việt Nam và Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch. Theo đạo diễn Tùng Linh, một số cảnh thân mật của đại gia và hoa hậu được đưa vào vở kịch một cách có tính toán, từ đó truyền tải thông điệp đáng trăn trở.
Có mặt tại buổi họp báo, NSƯT Xuân Bắc - Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam - cho biết vở diễn không nhắm vào hiện tượng xã hội nhưng phản ánh hơi thở cuộc sống, đồng thời mang tính dự báo, đối thoại và phản biện xã hội. Bản thân anh và đơn vị không có ý kỳ thị những mối tình hoa hậu - đại gia. Khi dựng vở kịch này, êkíp chỉ muốn cảnh tỉnh những bạn trẻ mới chập chững vào đời nên tỉnh táo trước các cám dỗ, những cuộc ngã giá tình - tiền.
"Ai ở ngoài kia kỳ thị chuyện tình hoa hậu - đại gia, tôi không biết nhưng tôi thì không. Đó là điều dĩ nhiên của cuộc sống vì mỗi người có một tiêu chuẩn khác nhau khi chọn bạn đời. Đàn ông thành đạt sánh bước với phụ nữ xinh đẹp đâu có gì lạ. Thường những người ghen tức với hạnh phúc, thành công của người khác mới thấy tiêu cực mà thôi", Xuân Bắc nói.
Xuân Bắc đưa vở kịch Người yêu... hoa hậu vào chuỗi chương trình Vàng son một thuở với sự hỗ trợ của ca sĩ Ngọc Châm, công diễn rộng rãi tại các sân khấu khác nhau, là một trong những nỗ lực vực dậy sân khấu của anh em Nhà hát Kịch Việt Nam sau hai năm Covid-19. Bên cạnh vở diễn đương đại này, nhà hát còn nhiều vở kịch kinh điển khác đang chờ ra mắt khán giả.
Ảnh: Bình Quách