Bố chồng tôi năm nay ngoài 60 tuổi, hay được mọi người khen trẻ trung như thanh niên. Ông cũng thích đăng ảnh, video lên mạng xã hội như giới trẻ để "sống ảo". Bố chồng có sở thích ăn uống, dù có rất nhiều bệnh như tiểu đường, mỡ máu cao, cao huyết áp, ông vẫn thích ăn đồ ngọt, uống cà phê muối, ăn hàng... Khi chồng tôi góp ý vì lo cho sức khỏe của ông thì bố chồng lại bảo "Tôi tiêu bằng tiền của tôi, anh chị có phải mua cho tôi đâu mà tiếc".
Mỗi khi có dịp sinh nhật hay dịp gì đặc biệt trong nhà, bố chồng đều muốn vợ chồng tôi bỏ tiền mời ông bà ra hàng, bởi ông quan trọng miếng ăn và thứ hai là để ông còn chụp ảnh khoe khoang. Vợ chồng tôi cũng không khá giả, hai người đi làm thu nhập khoảng 35 triệu đồng mỗi tháng, phải trả tiền thuê nhà và còn nuôi hai con nhỏ rất tốn kém. Hồi đầu, chúng tôi cũng cố gắng chiều bố, ông đòi đi ăn hàng nào chúng tôi đều đặt bàn và trả tiền. Dần dần, có những lúc chúng tôi hết tiền, chỉ muốn rút gọn các dịp này lại, ví dụ 20/10 hay 8/3 thì chỉ mời ông bà đi ăn một trong hai ngày thôi. Nhưng bố chồng không hiểu ý, ông liên tục gửi các nhà hàng sang trọng vào nhóm gia đình, hỏi ý kiến xem chúng tôi chọn nhà hàng nào.
Chuẩn bị đến ngày 20/10, ông lại gửi sẵn hai địa chỉ cho vợ chồng tôi chọn rồi hỏi: "Các con định mời ba mẹ đi ăn quán nào?". Hai nhà hàng này đều có giá khoảng 600.000 đồng mỗi người. Chồng tôi bảo hôm đấy con bận rồi thì bố chồng lại nói "Vậy thì mình đi ăn sớm hoặc muộn hơn, không nhất thiết đúng ngày". Sau đó, chúng tôi gợi ý một vài quán rẻ hơn thì ông chê và giận, nói: "Vợ chồng mày tiếc tiền chứ gì?", rồi ông kể công nuôi nấng, chiều chuộng chồng tôi ra sao, nhà có nghèo cũng phải mua bằng được sữa bột cho chồng tôi uống hồi bé như thế nào... Cuối cùng, vợ chồng tôi không dám từ chối, lại phải đặt bàn chỗ bố chồng chọn để chiều ông. Nói thật là tôi rất mệt mỏi và bức xúc nhưng không biết phải làm thế nào để chấm dứt chuyện này. Xin độc giả cho tôi lời khuyên.
Huỳnh Anh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về ngoisao@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.