Lễ cưới của tôi vừa diễn ra cách đây 3 tháng nhưng tôi không sao quên được đêm tân hôn, một phần vì hạnh phúc khi được làm vợ của người mình yêu thương 6 năm qua, một phần vì tôi quá "ấn tượng" với bố chồng mình.
Đêm ấy, toàn bộ tiền mừng cưới, bố mẹ chồng tôi đều lấy hết, dù biết 2 ngày nữa vợ chồng tôi sẽ đi hưởng tuần trăng mật. Kế đến, ông làm một chuyện mà tôi khó có thể nào tôn trọng, đó là lợi dụng lúc vợ chồng tôi đi thăm bà ngoại, bố chồng đã vào phòng tân hôn của chúng tôi, sau đó lục lọi túi xách lấy chìa khóa tủ để kiểm tra xem tôi có để vàng cưới trong đó không.
Sau khi không tìm thấy số vàng mà bố mẹ chồng trao tặng trong ngày cưới, ông quay sang gay gắt với chồng tôi, tra hỏi là tại sao lại không cất vàng vào trong cái tủ mà ông đã quy định. Chồng tôi bối rối không biết phải trả lời sao, đành quay sang tra hỏi tôi.
![]() |
Tôi buồn vì cách cư xử của bố mẹ chồng sau ngày cưới. Ảnh: WeddingWire. |
Bản thân tôi rất tức giận nhưng vì thương chồng nên đành nín nhịn và cho qua, coi như chưa có chuyện gì. Tôi biết, vàng cưới là bố mẹ chồng dành dụm để cưới vợ cho con trai nhưng khi đã nói cho vợ chồng tôi để làm vốn thì khi muốn biết cũng phải tôn trọng vợ chồng tôi, hỏi thẳng thắn chứ cơ sao lại làm chuyện như vậy.
Ngày chúng tôi đi hưởng tuần trăng mật, cả bố và mẹ chồng đều không hỏi han một lời, cũng không có ý định hỗ trợ chúng tôi. Hai vợ chồng tôi cứ thế xách vali đi ra khỏi nhà, giống như bị đuổi cổ đi và đến khi về chúng tôi cũng không được bố mẹ hỏi lấy một câu. Cho đến nay, khi đã cưới nhau được 3 tháng rồi nhưng bố mẹ chồng tôi chưa hề đặt chân qua nhà ba mẹ tôi để sui gia thăm nom nhau nữa.
Nguyễn Thị Kiều Trinh