
Chị Văn Thùy Dương khỏe khoắn, rạng ngời ở tuần thai 37.
Trở về nhà sau một thời gian ở viện dưỡng thai và sinh con, niềm hạnh phúc của chị Văn Thùy Dương - mẹ chồng ca nương Kiều Anh, càng thêm trọn vẹn, ý nghĩa hơn khi chị nhận được món quà bất ngờ từ ông xã: Một chiếc cổng kết toàn bằng hoa hồng - loại hoa chị yêu thích được dựng ngay ở lối vào nhà, phía trên treo bảng in dòng chữ: "Welcome home, mẹ Dương và Cơm, Canh". Ông xã chị lúc nào cũng vậy, không giỏi nói những lời đường mật nhưng từng hành động cụ thể lại khiến chị Dương cảm thấy ấm áp và được yêu thương.
"Đêm trước (hôm đón mẹ con từ viện về), 23h thấy bố cháu mặc áo lẻn ra khỏi viện đến hơn 2h sang mới về. Hóa ra bố cháu lên chợ hoa mua bao nhiêu là hoa về nhà cắm để đón mẹ con cháu", chị Văn Thùy Dương không giấu nổi nỗi xúc động khi chia sẻ về hành động đáng yêu của chồng.

Món quà bất ngờ của ông xã dành cho chị Dương và hai con.
Chia sẻ thêm về hành trình làm mẹ ở tuổi U50 của mình, chị Văn Thùy Dương bảo, hai con trai chị chào đời ở tuần thai thứ 37, với cân nặng lần lượt là 2,6 kg và 2,4 kg. Sau 10 ngày, hiện tại sức khỏe của chị đã dần ổn định nhưng cảm xúc thì vẫn "như đang nằm mơ" vậy. Mỗi ngày, chị đều ngồi hàng giờ ngắm các con trong niềm hạnh phúc vô bờ. Thỉnh thoảng, ký ức của ngày xưa khi chăm hai con lớn lại ùa về rõ rệt.
Mẹ chồng Kiều Anh tâm sự: "Hạnh phúc của bà mẹ U50 với U20 đúng là có khác nhưng cái cảm giác lại giống nhau, như lơ lửng trên không trung vậy. Mỗi khi nhìn thấy bố hai anh cu cúi xuống bên nôi con, ánh mắt của bố chúng nhìn mẹ chúng khi mẹ chúng đau là thấy muốn khóc. Đàn bà dễ mủi lòng là có thật!".

Khi được hỏi hai bé giống ai, chị Dương đáp rằng, cứ nhìn bố và mẹ là sẽ ra hai bé.
Sinh con và làm mẹ ở tuổi nào cũng vất vả nhưng với chị Văn Thùy Dương, mọi cố gắng đều "rất bõ công". Hai cậu con trai, được gọi với cái tên thân mật là Cơm - Canh, giống như những "thiên thần" đem điều kỳ diệu đến với chị và gia đình.