Tôi kết hôn vào đầu năm ngoái, sau hơn hai năm yêu nhau. Gia đình chồng tôi ở quê có truyền thống uống rượu trong các dịp lễ Tết. Tôi vốn không uống được rượu, chỉ cần một chút cũng có thể khiến tôi chóng mặt và buồn nôn. Chồng tôi hiểu điều này nên chưa bao giờ ép tôi uống.
Tuy nhiên, trong bữa cơm mùng Một vừa rồi, bố chồng rót rượu và yêu cầu tôi uống cạn ly để chúc mừng năm mới. Tôi lịch sự từ chối và giải thích mình không uống được rượu. Ông không hài lòng, cho rằng tôi không coi trọng phong tục gia đình và thiếu tôn trọng người lớn. Ông nói: "Con dâu mới về nhà chồng, ngày Tết mà không uống với bố chồng một ly thì còn ra thể thống gì".
Cuối cùng tôi vẫn chọn không uống và từ sau hôm đấy, ông lạnh nhạt, không nói chuyện với tôi. Tôi nên làm gì để giải quyết tình huống này? Làm sao để bố chồng hiểu và thông cảm cho tôi, không chỉ Tết này mà còn nhiều dịp khác trong năm nữa.
Huyền Anh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.