Tôi 42 tuổi, đã trải qua vài mối tình nhưng đều thất bại, phần vì duyên không tới, phần do tôi bận rộn công việc, dành cả tuổi trẻ gây dựng sự nghiệp. Đến nay khi sự nghiệp ổn định, tôi bắt đầu tính chuyện kết hôn.
Tôi gặp bạn gái hiện tại do mai mối. Em 35 tuổi, sự nghiệp ổn định, tính cách ổn, hơi khó tính nhưng ở mức chấp nhận được. Gia đình bạn gái cũng có điều kiện, bố mẹ là lãnh đạo nghỉ hưu. Sau nửa năm quen nhau, gia đình bạn gái muốn tính chuyện kết hôn vì cả tôi và em đều đã có tuổi. Tuy vậy, tôi còn băn khoăn một điều là bố em bị bệnh thận nặng đã 10 năm nay, bác thường xuyên phải đến viện chữa trị hoặc khi ở nhà cũng nằm một chỗ.
Gia đình em thuyết phục tôi về sống chung sau khi kết hôn bởi em là con một, nhà to mà bố mẹ lại yếu, rất cần con cái ở bên. Nhà em có người giúp việc chuyên chăm sóc bố bị bệnh, tôi cũng không phải động tay động chân làm gì nhưng tôi vẫn băn khoăn: bố vợ bị bệnh có lẽ sau này tôi cũng phải gánh vác, san sẻ phần nào. Chưa kể nếu tôi về sống chung với nhà vợ chắc chắn sẽ có nhiều bất tiện, xét về mức độ tình cảm thì có lẽ tôi chưa yêu đủ nhiều để có thể hy sinh vì em. Dù vậy, tôi đã lớn tuổi, bố mẹ cũng giục kết hôn, em và tôi lại được tuổi, nếu kết hôn thì sự nghiệp của tôi còn có thể thăng tiến hơn nữa, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ tìm được cô gái nào như em nữa.
Tôi có nên chấp nhận gia đình em và kết hôn hay không? Mong độc giả cho ý kiến.
Thành
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về phamlinh@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.