Tiếp nối sự thành công của "Cacao và mẹ", nhiếp ảnh gia Tâm Bùi tiếp tục tung ra bộ ảnh mang tên "Em ơi, hãy ngủ, anh hầu quạt đây". Hai nhân vật chính trong tác phẩm lần này vẫn là bà mẹ Nguyễn Mai Thy và bé Cacao nhưng được chụp theo phong cách dung dị hoàn toàn mới, khác với chất hoang dã trước đây.
Chàng nghệ sĩ tâm sự: "Mình có duyên với phụ nữ, từ gái tân, gái ế, gái mới cưới cho đến bà đẻ, gái một con, bà mẹ đơn thân". Tất cả phần bối cảnh, trang phục, đạo cụ lần này đều do chị Mai Thy chuẩn bị. Chị đã lặn lội xuống tận quận 9, TP HCM để tìm địa điểm, tự vẽ kiểu để may áo bà ba cho hai mẹ con, tự mua ấm nước, sàng gạo và đặc biệt, chiếc võng gai phải nhờ mua từ ngoài Hà Nội.
Không giống những tự sự buồn, chất chứa nỗi niềm trong "Gà trống, "Gà mái", hay "Erotika", bộ ảnh "Em ơi hãy ngủ, anh hầu quạt đây" được ví như một cơn gió mát trong lành, giúp người xem thoát khỏi các tham vọng trần gian để chìm đắm vào khung cảnh yên bình, thanh tịnh. Tác phẩm giống như một đóa hồng thắm mà Tâm Bùi dành tặng chị em nhân ngày Quốc tế Phụ nữ.
Mimie
Ảnh: Tâm Bùi