6 giờ sáng, trước cổng các trường đại học: Ngoại thương, Luật, Học viện Hành chính Quốc Gia… và tại một số các địa điểm thi của trường ĐH Thủy lợi (cụm thi tại trường THCS Láng Thượng), ĐH Giao thông - Vận tải (cụm thi tại trường Tiểu học Láng Thượng)… thí sinh tập trung đầy đủ chờ làm thủ tục vào phòng thi.
![]() |
Cảnh sát giao thông vào cuộc. Ảnh: Hoàng Hà |
7 giờ, thí sinh đã vào hết phòng thi, danh sách được chốt lại. 7h05 phút, phát đề, 7h15 phút học sinh bắt đầu làm bài môn Toán. Bên ngoài các địa điểm thi, các phụ huynh ngồi chờ con mình với tâm trạng lo lắng.
Trước đó, gần vào giờ thi, một chiếc Toyota 4 chỗ ngồi màu trắng, biển số Quảng Ninh đỗ xịch ngay trước cổng trường đại học Ngoại thương. Hỏi ra mới biết, đó là xe của bố “cô chiêu” có nhiệm vụ đưa cô đi thi đại học lần… thứ ba. Hai năm trước, cô thi trượt, năm đầu thiếu 2 điểm, năm hai thiếu 3 điểm. Năm nay với quyết tâm thi đỗ, cô con gái rượu đã “văn ôn võ luyện” và được “papa” thuê hẳn giảng viên của một trường đại học danh tiếng tại Hà Nội dạy riêng. Nhìn cái cách cô gái bước xuống khỏi xe đầy tự tin, chị hàng nước trước cổng trường tặc lưỡi: “Không biết năm nay có đỗ hay không, chứ năm ngoái cũng trông ngon lành lắm nhưng cuối cùng giờ lại gặp… đi thi”.
![]() |
"Bình tĩnh nhé con!". Ảnh: Hoàng Hà |
Một vài phụ huynh nhìn cảnh con người ta có xe con đưa đón cũng không khỏi động lòng nhưng rồi họ lại an ủi“ đi xe vậy nhưng không đỗ thì có mà ê mặt bố mẹ, thôi thì con mình phải ở trọ, đi bộ đến trường thi nhưng đỗ đạt còn hơn…”.
Bác Tuấn quê Xuân Trường, Nam Định, có con thi vào đại học Giao thông - Vận tải ( thi tại trường Tiểu học Láng Thượng) cho biết, con bác mới thi đợt đầu, chưa nói trước được điều gì nhưng cậu con làm bài có vẻ khả quan, bác nói: “Tôi có đứa cháu năm nay thi lần thứ hai, nó không muốn thi đại học nữa nhưng bố mẹ nó một mực bắt con đi vì muốn “con hơn cha”, bác cho biết tiếp: “Nó nói đi thi cho vui lòng thôi, chứ một năm không ôn luyện thì làm bài thế nào được”.
Anh Đạt, ở Ba Vì, Hà Tây, cũng có con thi đợt đầu vào trường ĐH Thủy Lợi tâm sự: “Về Hà Nội thi mất nửa con bò, nhưng học lực của con tôi không chắc đã đỗ, cháu nó nằng nặc đòi thi, thôi thì 12 năm đèn sách cứ để cho cháu thử sức”. Anh cho biết thêm: “Tôi đã nói với cháu, học gì cũng là học không nhất thiết phải là đại học, miễn sao sau này con có một công việc”. Sáng sớm anh đã đưa con trai đi thi, lạc đường, suýt chút nữa thì muộn thi, may nhờ có anh cảnh sát giao thông ngay đoạn Cầu Giấy chỉ cho hai bố con.
Mấy bậc cha mẹ ngồi đợi con thi trước cổng ĐH Ngoại thương cũng gật gù có vẻ đồng tình với anh. Cha mẹ bây giờ dường như đã thực tế hơn trước tương lai con em mình. Nhưng ai cũng hy vọng con cái thi đỗ đại học thì được nở mày nở mặt với họ hàng, bà con xóm giềng.
Năm nay, hầu như thí sinh đã được “cảnh báo” về cấm mang tài liệu vào phòng thi nên số thí sinh quay cóp giảm hẳn so với mọi năm. Các em chỉ mang vào những vật dụng cần cho tính toán như máy tính…
Bên ĐH Luật, mới vào phòng thi được hơn 10 phút thì có mấy thí sinh phải bỏ thi vì… đau bụng, choáng váng thần kinh. Các cán bộ coi thi phải kiểm tra sát sao vì sợ học sinh lợi dụng để tuồn đề thi ra ngoài, điều này là hoàn toàn có thể xảy ra.
Hơn một giờ trôi qua, có thí sinh thi ĐH Giao thông - Vận tải tại trường Tiểu học Láng Thượng bỏ thi ra ngoài. Đó là thí sinh đến từ Thái Bình. Cậu cho biết: “ Em thấy đề thi khó, dài quá chẳng nhớ gì cả, cán bộ coi thi không cho em ra, không thì em đã bỏ từ nửa tiếng trước đó. Chiều nay, em sẽ không thi nữa, nhưng chưa về nhà vội, tiện thể đi chơi thành phố Hà Nội cho biết đó đây”. Cậu ta còn nói, để tránh việc về nhà luôn, bố mẹ sẽ hỏi han linh tinh nên phải ở lại để chứng minh là mình cũng đi thi hẳn hoi.
![]() |
Thi xong môn Toán. Ảnh: Hoàng Hà |
Buổi thi môn Toán xong, đã có một số thí sinh bỏ thi vì không làm được bài, bố con lại dắt díu nhau về quê luôn. Cô Hoa, từ Vĩnh Phúc đưa con gái thi vào Học viện Hành chính Quốc gia, làm bài môn Toán không tốt nhưng cô khuyên con cố làm nốt hai môn cuối, nhỡ may mắn.
Anh, thí sinh bên đại học Ngoại thương Hà Nội, đã học năm thứ ba ĐH Bách khoa Hà Nội, nói đầy vẻ quyết tâm: “Em thấy đề cũng không khó, ra sát với chương trình phổ thông, Toán em làm tốt, chỉ cố gắng nốt môn Lý, Hóa”. Đang là dân kỹ thuật, tự dưng cậu thích mảng kinh tế, nên nộp hồ sơ thi luôn.
Có thí sinh đang học Học viện Kỹ thuật quân sự cũng dự thi vào Ngoại thương vì “máu làm về thương trường, không thích sự tẻ nhạt và kỷ luật “sắt” trong quân đội” (Thành, học viên năm 2, Học viện Kỹ thuật quân sự). Hồi thi vào trường trước, Thành đi cũng là do bố mẹ muốn con “lớn hơn” về nghị lực và để bớt chi phí cho học hành của con. Nhưng giờ thì Thành quyết đi theo đúng nguyện vọng, sở trường “khả năng ngoại thương tiềm năng” của mình theo như bạn bè nói.
Quang Việt