BLV Anh Ngọc
Cái định kiến xấu ấy hình như cũng ăn cả vào dân xem bóng đá thì phải. Mà những người cá độ thì có vẻ càng ghét các chị em làm BLV, vì họ cho rằng, các bà các cô đã không biết gào thét thì chớ, hay nói những câu không cười nổi, lại còn ám họ trong những kèo độ.
VTV3 đã làm một cuộc cách mạng thực sự ở World Cup qua, khi lần đầu tiên đưa hai BLV nữ lên sóng, một làm bình luận trực tiếp (Thúy Hằng) và một làm bình luận trường quay (Huyền). Tôi nghĩ rằng, chưa bàn đến chất lượng của họ và việc dân ta chưa quen với giọng nữ trong một trò chơi nặng nam tính như bóng đá, nhưng cần phải trao huân chương cho hai người này, vì lòng dũng cảm. Dũng cảm vì đã bước vào thử sức trong một lĩnh vực mà đàn ông chiếm ưu thế về sức khỏe, sự nhạy bén, lòng kiên trì và độ to của những tiếng hét. Dũng cảm vì dám bước qua định kiến của các fan và vượt qua chính mình. Và dũng cảm vì đã cố gắng theo một cái nghề cực nhọc và chịu nhiều sức ép (thức đêm là một nỗi khổ thực sự của dân bình luận, và nó mang đến vô số nếp nhăn và tóc bạc chỉ trong một thời gian ngắn).
Sau World Cup, cuộc chơi của họ chưa kết thúc, và tất cả chúng ta đều hiểu như thế. Đêm thứ bảy tuần trước, vào lúc khoảng 3h sáng, trên VTV có phát băng trận đấu của Liverpool và Charlton, và lại có một giọng nữ vang lên trên sóng (của em Huyền). Tại sao lại phải phát đêm và phát băng? 1. Phát đêm để thử nghiệm, vì lúc đó ít người xem hơn bình thường. 2. Phát băng có nghĩa là sẽ có cơ hội phát trực tiếp sau này, 3. Sẽ còn nhiều buổi phát đêm như thế nữa trước khi được lên sóng trực tiếp vào buổi tối và 4. VTV sẽ tiếp tục đổi gió cho người hâm mộ bằng giọng nữ. Điều đó đã được khẳng định. Bạn không đồng ý với quan điểm đó, hay bạn chấp nhận ý tưởng này? Thật khó mà có thể tìm ra câu trả lời ngay lúc này nếu không đủ kiên nhẫn, trong thời điểm số lượng người có thể lên sóng là rất ít, số người có thể làm một BLV là cực ít và số nữ có thể nói được còn ít hơn nữa.
Trên thế giới, tôi chưa biết có đài truyền hình nào sử dụng BLV bóng đá là nữ chưa, nhưng qua các chương trình xem trên đài nước ngoài (tôi đã xem nhiều kênh như ESPN, Star Sports, Supersport, RAI, Mediaset, các kênh của các nước trong khu vực Đông Nam Á, hay của Australia), BLV nữ chủ yếu là bình luận các môn thể thao mang tính mềm mại hơn, đòi hỏi cảm tính, như tennis, trượt băng nghệ thuật các môn thể thao Olympic như bơi lội, điền kinh, đua xe đạp, golf và ngay cả một người bạn làm truyền hình Indonesia tôi quen ở Jakarta cũng khẳng định là họ không có xu hướng tuyển nữ làm BLV bóng đá hay các môn thể thao đòi hỏi tốc độ, tiết tấu nhanh và căng thẳng. Điều đó có nghĩa là trên thế giới, người ta cũng không dám mạo hiểm với nữ giới, không phải vì kỳ thị, mà vì năng lực và sức khỏe của họ.
Tôi không rõ VTV sẽ làm điều mà họ đang làm trong bao lâu nữa, và phản ứng của người hâm mộ thế nào, nhưng tôi rất ủng hộ và chia sẻ với các BLV nữ, và khâm phục họ về tinh thần chiến đấu của mình. Họ cũng cần được tôn trọng và hãy cho họ thời gian. Nhưng đó chỉ là quan điểm của riêng tôi, còn bạn?
Vài nét về blogger
BLV Anh Ngọc đang làm tại báo Thể Thao Văn Hóa. Trước đây, anh từng là bình luận viên Seria A của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Sau đó, anh cộng tác với VTC, hiện nay là cây bút chính của báo Thể thao Văn hóa.
Các bài viết khác của BLV Anh Ngọc: Cô đơn trên blog, Lạnh và lẩu, Mấy suy nghĩ về nghề BLV.