![]() |
Tiền đạo Công Vinh (áo trắng) quần các "ông già" TMN CSG tơi tả. |
Mất trung vệ Nguyên Chương, rồi thì Diachenko bị căn bệnh đường ruột “hành hạ” gần 10 ngày qua, sức mạnh của Thép Cảng ở tuyến phòng ngự và tuyến đầu hoàn toàn tê liệt trước sức công phá dũng mãnh của SLNA ngay từ lúc nhập cuộc. Chơi trên sân nhà với nhiều lợi thế khách quan, song kém đối phương về con người, HLV Đặng Trần Chỉnh buộc phải quay về với lối chơi phòng ngự phản công. Sau 7 vòng đấu thành công với lối đá khó chịu này, Thép Cảng đã biết thế nào là nỗi buồn bại trận.
Bàn mở tỷ số của Ngọc Tú (SLNA) vào giữa hiệp một báo hiệu một trận thua đậm của đội chủ nhà. Bóng từ biên phải lật và trung lộ, không ai kèm và với khoảng cách hơn chục mét, Ngọc Tú vẫn đánh đầu vào góc cao làm bó tay thủ môn Klymenko. Một bàn thua hoàn toàn do lỗi hàng phòng ngự và cả thủ môn Klymenko khi không kèm người và chủ quan.
Nóng mặt vì bị dẫn điểm ngay trên sân nhà, Thép Cảng vùng lên tấn công và dính đòn. Họ không tổ chức được những pha tấn công hiệu quả, thường xuyên mất bóng trước vòng 16m50 của đối thủ hoặc giữa sân, vô tình tạo cơ hội cho SLNA thực hiện bài phản công nhanh sắc sảo, dựa trên nền tảng thể lực sung mãn và tốc độ càn lướt cao của Văn Quyến, Công Vinh, Thanh Thưởng.
Hai bàn thua tiếp theo của Thép Cảng trong hiệp 2 diễn ra cùng một bối cảnh: hàng tiền vệ làm mất bóng. Và thế là Thanh Thưởng trước rồi Công Vinh sau lần lượt buộc Klymenko vào lưới nhặt bóng.
Sân Gò Đậu: Chủ nhà thắng đậm
Bị ép sân rất nhiều trong hiệp một, oái ăm thay Bình Dương lại là đội ghi bàn thắng trước: mất Abbey, hàng tiền vệ Bình Dương lúng túng trông thấy trước lối đá nhanh và áp sát của Đà Nẵng. Ở thế chẳng đặng đừng, HLV Vương Tiến Dũng buộc phải rút Rodiguez ra đưa Philani vào củng cố tuyến giữa. Sự xuất hiện của ông hộ pháp này giúp chủ nhà lấy lại thế quân bình trước lúc vượt lên dẫn điểm.
15 phút trước khi hết hiệp một, theo Tuổi Trẻ, pha phối hợp nhuần nhuyễn giữa Philani- Keskey đặt Văn Linh vào tư thế tự do để sút tung lưới thủ môn Đà Nẵng, mở tỷ số 1-0. Phút 60, đến lượt Văn Linh trả nghĩa cho Kesley bằng đường chuyền như dọn cỗ để hạ thủ môn Mayala, nâng tỷ số lên 2-0. Cũng chính tiền đạo người Braxin này đã ấn định chiến thắng 3-0 cho Bình Dương bằng cú lốp bóng qua người Mayala vào cuối trận.
Sân Long An: Anh em nhà Rodiguez lập công
Trước một Hòa Phát chủ động chọn lối đá phòng thủ chặt chẽ để chia điểm, Gạch Đồng Tâm phải chờ đến hiệp nhì mới cụ thể hóa ưu thế của mình bằng hai bàn thắng của anh em nhà Rodiguez. Mười phút sau khi hiệp nhì bắt đầu, Carlos lao vào đá bồi chính xác ở góc hẹp làm bó tay thủ môn Esele sau khi thủ môn này đẩy được quả dứt điểm của Văn Thành.
Do chấn thương chưa bình phục nên mãi đến phút 80, Antonio mới được ông Calisto tung vào sân. Chỉ vài phút sau đó, Antonio dập tắt hy vọng gỡ hòa của đội khách bằng một pha đua tốc độ rồi dùng vai đè người vượt qua trung vệ Hòa Phát trước lúc gãy bóng qua tầm tay thủ môn Esele. 2-0, một chiến thắng vừa đủ để Gạch Đồng Tâm tiếp tục có mặt trong nhóm dẫn đầu chờ ngày soán ngôi đội đầu bảng.
Sân Cao Lãnh: Đồng Tháp lại thua
Vẫn như 7 trận đấu trước đó, Đồng Tháp vẫn chủ động tấn công, vây ép đối phương và tung ra hàng loạt cú sút nhưng đáng tiếc là những pha dứt điểm ấy lại không trúng đích cần đến. Tâm lý buộc phải thắng mỗi lúc một đè nặng càng khiến cho tiền đạo Đồng Tháp vụng về hơn trước khung thành đối phương.
Tấn công, dứt điểm liên tục song chủ nhà lại là đội bị thủng lưới trước chỉ năm phút sau lúc hiệp nhì bắt đầu: Alfredo đi bóng tốc độ qua trung vệ Vĩnh Nghi rồi chuyền ngang vào trung lộ cho Ngọc Linh dễ dàng hạ thủ môn Văn Tưởng. Chỉ một bàn thắng nhưng quá đủ để Nam Định quay về tử thủ bảo vệ thắng lợi mong manh.
Xếp hạng V-League 2005 (sau 3/4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
