Hôm qua (19/5), đám cưới của Hoàng tử Harry, 33 tuổi, với nữ diễn viên Mỹ, 36 tuổi, diễn ra tốt đẹp tại nhà nguyện St George thuộc lâu đài Windsor trước sự chứng kiến của 600 khách mời. Nhân sự kiện trọng đại của cuộc đời, Harry đã quyết định mời hai bạn gái cũ là Chelsy Davy và Cressida Bonas tới dự hôn lễ. Tuy nhiên, chỉ có Chelsy, người đã hẹn hò với hoàng tử Anh từ năm 2004 đến 2011, là gây chú ý đặc biệt.
Theo chuyên gia ngôn ngữ cơ thể Judi James, Chelsy đã thể hiện biểu cảm chua chát, ủy mị khi chứng kiến người yêu cũ kết hôn. Người phụ nữ 32 tuổi liên tục tỏ ra trầm ngâm, buồn bã khi chứng kiến Harry và Meghan trao lời ước nguyện, Mirror cho hay.
"Cô ấy như thể bóng ma trong bữa tiệc", chuyên gia Judi Jones nhận định. "Lúc mới tới nơi, trong khi những người khác cười nói, Chelsy lại ngồi trên ghế dài, nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định và cắn nhẹ môi. Cuối buổi lễ, cô ấy vẫn có biểu cảm đó".
Người hâm mộ ngay lập tức phát hiện ra và lên Twitter để bình luận về vẻ mặt "tiếc nuối" của Chelsy. "Trông giống như thể cô ấy sắp khóc đến nơi rồi", một người dùng mạng nhận xét. Thậm chí, tài khoản Twitter của BBC3 còn đăng ảnh mặt Chelsy lên với dòng trạng thái: "Vẻ mặt của người yêu cũ khi đến dự đám cưới bạn".
Chelsy và Hoàng tử Harry vẫn giữ mối quan hệ thân thiết kể từ sau khi chia tay. Năm 2011, cả hai đã sánh vai nhau đến dự đám cưới của Hoàng tử William.
Cũng theo chuyên gia Judi, Meghan đã trở thành "một cô dâu mà tất cả phụ nữ đều cảm thấy tự hào". Bà nói: "Từ giây phút một mình bước vào lễ đường, cô ấy rõ ràng đã cho thấy sức mạnh, sự tự tin và điềm tĩnh của bản thân sẽ đẩy lùi hết mọi biến cố đã xảy ra trong vài tuần qua. Suốt buổi lễ, Meghan giữ thẳng lưng, thể hiện sự kiêu hãnh. Mặc dù tôi đã để ý rất kỹ mọi cử chỉ, điệu bộ của Meghan nhưng vẫn không phát hiện thấy bất cứ một biểu hiện nào cho thấy cô ấy đang căng thẳng hay lo lắng".