Anh cứ như mọi người trong lớp học đừng để ý đến em thì hay biết mấy. Em sẽ không biết anh là ai, em chỉ biết anh là thầy. Em rất đau lòng khi phải nghĩ đến việc chia tay anh để anh đi lấy vợ. Em biết chắc rằng em không hề quên anh được.
Anh có nhớ bàn tay sáp, giờ đây nó bắt đầu nứt và đang từ từ rớt từng mảnh ra. Anh có hiểu nỗi lòng của em. Em nhận ra tính anh trẻ con thế. Có thể anh không nhận ra. Nhưng dù sao anh đi lấy vợ em cũng chúc anh hạnh phúc. Dù ngày mai em có ngủ dậy tâm trí em quên mất anh nhưng trong tim em vẫn giữ mãi hình bóng anh. Mong sau này có gặp thì chúng ta vẫn nói chuyện như hai người bạn bình thường. Vy Vy
Vy Vy