Cuộc sống của tôi lúc đó chỉ có công việc và những người bạn đồng nghiệp. Là tiếng hát tự cất lên mỗi khi ngồi buồn một mình. Là những trang viết như thế này trên những mục tâm sự của ngoisao.vnexpress.net. Tôi chợt nhận ra vết thương lòng tôi đã mang suốt những tháng ngày qua tự nhiên lành lặn khi tôi quen bạn trai khác. Tôi nhận ra mình vẫn còn muốn được yêu thương. Người con gái khi yêu là mang tình yêu chân thành cho đi mà không mong nhận lại nhưng khi tình yêu ấy ra đi thì chúng ta hãy nghĩ rằng đó là duyên nợ. Sau những khó khăn, sau những ràng buộc, níu kéo thì bạn hãy để tình cảm ấy đi vì nó đã không còn là của mình nữa. Sẽ buồn, sẽ đau khổ nhưng rồi kỷ niệm đó sẽ lùi sâu vào quá khứ để tương lai mang lại niềm vui, ánh sáng mới.
Phía trước đang có một người đứng chờ đợi ta từ rất lâu rồi. Bạn hãy nhìn xung quanh mình nếu thấy một ai đó đang nhìn ta rất lâu, đang dang hai cánh tay đủ ấm áp của mình để nâng đỡ ta nếu ta ngã, đang sẵn sàng trao cho ta cả cuộc sống và tính mạng mình... thì đó là hạnh phúc bạn đang muốn tìm. Khi ấy bạn sẽ có sự so sánh rằng điều đó bạn đã có hay chưa với tình yêu đã ra đi. Bạn sẽ có cảm giác hoàn toàn mới mẻ và trong phút chốc quên đi những cay đắng đã qua. Con gái khi yêu rất sâu sắc nhưng khi gặp một người hợp với mình sẽ quên được tình cảm ngày xưa. Tôi đã từng viết lên đây nhiều tâm sự, nỗi khổ đau, chán trường và bất lực vì không thể quên được kỷ niệm tình yêu đầu. Tôi cũng nhận được rất nhiều chia sẻ của bạn đọc, trong đó có cả bạn nam. Tôi đã nghĩ cuộc đời mình có lẽ sẽ gắn với nỗi đau thương này. Thế nhưng không phải vậy. Tôi bây giờ vui tươi hơn, xinh xắn hơn và yêu cuộc sống hơn lúc nào hết vì tôi đã có người yêu thương. Tôi muốn trao yêu thương, tôi thấy mình cần hơn lúc nào hết một tình yêu, tình cảm gia đình. Dẫu biết hôn nhân là số phận do cuộc đời sắp đặt nhưng bạn gái à, hãy can đảm lên, mở rộng lòng mình bạn sẽ được hạnh phúc!
Hoa Mộc Lan