
Công chúa Charlotte - con thứ hai và là con gái duy nhất của Thân vương và Vương phi xứ Wales. Ảnh: PA
Con gái 7 tuổi của Thân vương và Vương phi xứ Wales được cho là "rất thích phiêu lưu" và có tính cách như "tomboy". Chính vì vậy, Charlotte được mọi người đặt cho biệt danh trìu mến là "nàng công chúa chiến binh".
Theo chuyên gia Hoàng gia Katie Nicholl, biệt danh này của Charlotte lần đầu xuất hiện khi cô bé học tại trường mẫu giáo Willcocks. Nicholl tin rằng tên gọi "nàng công chúa chiến binh" sẽ gắn bó lâu dài với người đứng thứ tư trong danh sách thừa kế ngai vàng bởi càng lớn Charlotte càng thể hiện tính cách táo bạo, hăng hái.
Trò chuyện trong chương trình Entertainment Tonight, Nicholl nói: "Cô bé có biệt danh đó vì là một cô công chúa nhưng lại khá tomboy. Cô bé thích trèo cây và rất thích các trò phiêu lưu mạo hiểm. Cô bé cũng nổi tiếng với tính cách nóng nảy nữa".
Và "nàng công chúa chiến binh" không phải là biệt danh duy nhất của Charlotte. Cha mẹ của cô bé, William và Kate, đều gọi con gái theo những cái tên khác nhau. Trước đây, Hoàng tử William từng gọi cô con gái duy nhất của anh là Mignonette, nghĩa là "nhỏ nhắn và thanh tú" trong tiếng Pháp. Trong khi đó, Vương phi xứ Wales nhắc đến con gái 7 tuổi bằng cái tên rút gọn "Lottie".
Dù vậy, biệt danh mới của Charlotte cũng không làm cha mẹ và các anh em trai ngạc nhiên. Kate từng nói với một bà mẹ khác rằng "Charlotte đang lớn rất nhanh" và cô bé là người "phụ trách" trông chừng cả Hoàng tử George (9 tuổi) lẫn Hoàng tử Louis (4 tuổi).
Người hâm mộ Hoàng gia cũng không lạ gì với tính cách nhanh nhẹn, mạnh mẽ của Charlotte trong các sự kiện công khai, trong đó có đại lễ Bạch kim của cố Nữ hoàng Elizabeth II mùa hè năm ngoái. Công chúa 7 tuổi đã bịt miệng em trai Louis để cậu bé không la hét và cư xử đúng mực trước ống kính. Charlotte cũng nhắc anh trai George đứng thẳng khi hát quốc ca.
Tùng Anh (Theo Mirror)