Bạn Nguyễn Thị Hoàng Uyên chia sẻ: Thường thì những gì trái ngược nhau, thì không thể sống cùng bên nhau. Nhưng với anh và em, mọi chuyện dường như hoàn toàn không phải là như vậy! Lần đầu gặp nhau, em chẳng nghĩ em có thể yêu anh được. Bởi lẽ, anh hoàn toàn không phải là mẫu người mà em từng mơ ước chọn làm chồng.
Và ai lần đầu tiên gặp hai đứa, chắc chắn cũng nghĩ, hai đứa chẳng thể là một đôi! Bởi, anh - một người đến từ vùng đất mà em luôn có một tình yêu mãnh liệt với nơi đó với đồi thông bạt ngàn, em - cô gái đến từ vùng biển mặn đầy nước. Anh người đàn ông của gia đình, yêu sự dịu dàng. Còn em, người phụ nữ của xã hội, chẳng nữ tính gì. Anh con chuột hiền lành và em là con mèo năng động. Nhìn từ đầu đến đuôi, chúng ta chẳng có gì là hợp nhau. Và chúng ta cũng từng nghĩ, mình chẳng phải là đối tượng phù hợp cho người kia.
Vậy mà cũng đã ba năm mình bên nhau rồi anh nhỉ? Ba năm mình cùng nhau vượt qua những khó khăn trở ngại từ gia đình, bản thân. Để rồi, chỉ còn 10 tuần nữa thôi, em và anh sẽ cùng nắm tay nhau lên núi và xuống biển mãi mãi. Chặng đường phía trước, em biết sẽ còn lắm vất vả và khó khăn, nhưng em tin mình sẽ cùng nhau vượt qua tất cả như những gì mình từng làm anh nhé! Yêu anh nhiều - chuột bụng bự của bé mèo! Anh nhớ là phải thương bé mèo "nhứt nhứt" nghe không!
* Mời độc giả tham dự cuộc thi 'Happy moment 2015' để có cơ hội nhận quà tặng là voucher trị giá 5 triệu đồng, những hình ảnh đẹp nhất sẽ được trưng bày tại Triển lãm cưới Việt Nam 2015. Xem chi tiết tại đây.