
- Trạng thái tinh thần và sức khoẻ của các cầu thủ trước trận chung kết thế nào?
- Tất cả đều rất tốt. Chúng tôi cảm thấy khá thoải mái, tự tin và sung sức trước trận đánh cuối cùng tại kỳ Đại hội lần này.
- Sau thất bại của đội U23, niềm hy vọng vàng của bóng đá Việt Nam tại SEA Games một lần nữa lại được đặt lên đôi vai đội tuyển nữ. Cá nhân chị thấy sao?
- Thất bại của các đồng nghiệp nam thực sự đã để lại cho không chỉ người hâm mộ, mà trong mỗi chúng tôi những nỗi buồn lớn. Ngay trong buổi chiều hôm chứng kiến các anh phải dừng trước Myanmar ở bán kết, trong tôi và có lẽ là nhiều đồng đội khác nữa đều như ứ lên những nỗi niềm. Không biết diễn tả thế nào cho chính xác, nhưng có lẽ, đó là cảm giác gì đó như ấm ức, như tức tối khi chứng kiến các anh đã thi đấu nỗ lực nhưng không may mắn trong loạt sút luân lưu. Chúng tôi cảm thấy mình cần phải làm điều điều gì thật tốt lúc này để khoả lấp đi nỗi niềm ấy và cũng là để mang lại vinh quang cho Tổ quốc.
- Chị đánh giá thế nào về đối thủ Thái Lan?
- Trong mấy lần gặp họ gần đây, chúng ta luôn thua với tỷ số rất cách biệt (0-5 ở vòng loại Olympic hồi tháng 6 và 0-3 tại bán kết giải vô địch Đông Nam Á sau đó ba tháng). Tuy nhiên, không thể cứ mãi nhìn vào đó để cho rằng chúng ta yếu thế hơn họ. Tất cả phải nhìn vào sự tiến bộ hiện tại. Hy vọng, chúng ta sẽ có được kết quả cao nhất hôm nay.
- Trong những buổi tập vừa qua, đội đã đề ra phương cách đặc biệt gì để đối phó với đội chủ nhà trong trận quyết chiến chiều nay?
- Không có gì quá đặc biệt. Thày Trần Vân Phát chú ý nhiều đến chúng tôi ở khía cạnh tinh thần. Toàn đội cần phải giữ được sự thoải mái cùng ý chí quyết tâm cao trong thi đấu và không nên quá căng cứng. Vì vậy, dù Thái Lan sẽ có nhiều lợi thế trong trận đấu chiều nay nhưng nếu chúng tôi cứ đá thoải mái và triển khai được lối chơi thì cũng không thể nói trước được điều gì. Tất cả sẽ được trả lời trên sân cỏ.
* Trận chung kết bóng đá nữ Thái Lan - Việt Nam bắt đầu lúc 14h30 hôm nay (13/12).
Doãn Mạnh (từ Korat)