Thứ tư, 17/4/2024, 23:25 (GMT+7)

Biển người 'đội mưa' đi xem pháo hoa trước ngày giỗ Tổ

Phú ThọKhu vực quanh công viên Văn Lang chật kín người xem pháo hoa tầm cao bất chấp cơn mưa nặng hạt tối 17/4.

20h tại Công viên Văn Lang (phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì), trời đổ mưa lớn khi còn một tiếng nữa sẽ diễn ra màn bắn pháo hoa chào mừng ngày giỗ tổ Hùng Vương.

Cơn mưa bất chợt khiến nhiều người phải tìm cách trú để chờ pháo khai hỏa.

Một gia đình mặc áo mưa vào gần khu vực sân khấu để theo dõi chương trình nghệ thuật 'Hội tụ non sông'.

'Trong suốt 14 năm làm dâu ở Việt Trì, tôi chưa bỏ lỡ dịp bắn pháo hoa nào. Cảm xúc trong tôi dâng trào, hồi hộp và không khác gì đêm giao thừa đón năm mới', chị Hà Thị Tư (35 tuổi), ở Thanh Miếu, thành phố Việt Trì cho biết.

Gia đình chú Nguyễn Văn Thoán đã di chuyển hơn 70 km từ huyện Hạ Hòa đến công viên Văn Lang. 'Gia đình có mặt lúc 16h. Chúng tôi rất phấn khích và hạnh phúc khi được trải nghiệm cảm giác xem bắn pháo hoa trong dịp đặc biệt như thế này', chú Thoán nói.

Ban tổ chức bố trí 800 quả pháo hoa nổ tầm cao, 180 quả pháo hoa tầm thấp kèm dàn hỏa thuật được phóng lên bầu trời.

Người dân hò reo với những màn pháo hoa mãn nhãn.

Nhiều người trèo lên cây cao để có thể quan sát trọn vẹn màn biểu diễn đặc sắc.

Đôi bạn trẻ ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ.

'Đây là lần đầu tiên tôi được thưởng thức màn bắn pháo hoa trước ngày khai mạc Lễ hội Đền Hùng. Mặc dù thời tiết dự báo sẽ mưa, tôi và bạn gái vẫn lặn lội hơn 25 km để đến đây. Cảm xúc hạnh phúc không thể diễn tả được', Nguyễn Văn Tùng, 27 tuổi, ở thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, cho biết.

Màn bắn pháo hoa chỉ kéo dài 15 phút. Hàng nghìn người dùng điện thoại ghi lại những khoảnh khắc đẹp.

Tùng Đinh

Đánh giá phiên bản mới