Bạn Trần Thị Loan chia sẻ: Ngày ấy em và anh chỉ là đồng nghiệp. Dường như mỗi người đều có công việc riêng chẳng ai ngó ngàng tới ai. Em vẫn vô tư cười đùa với đồng nghiệp mà chẳng hay biết cuộc sống của anh thế nào và những nỗi buồn ra sao.
Rồi anh và em đã nói chuyện như các đồng nghiệp khác. Ngày ngày anh bắt đầu lẽo đẽo theo em vào mỗi trưa tan trường và những chiều rời công sở. Em chẳng may may bận tâm về anh. Rồi một ngày nọ, trên đường đi làm em gặp tai nạn. Nằm trong bệnh viện em rất đau đớn vì những vết thương mang trên mình. Em nhìn thấy anh lo lắng cho em ,làm em động lòng.
m vẫn tự hỏi nếu như không có tai nạn ngày hôm đó có phải quãng thời gian sau này sẽ khác đi, em sẽ không phải trải qua những chuyện dài thật dài, cả hạnh phúc, lẫn khổ đau, cả những sự chọn lựa rơi nước mắt. Thế nhưng, dù sớm hay muộn ai cũng phải trưởng thành, chỉ là anh đã khiến em có một quá trình trưởng thành gian nan hơn một chút. Để từ đó, em và anh mới có thể nhìn lại quá khứ, và không hối tiếc về những gì đã qua. Chúng ta đã thuộc về nhau mãi mãi anh nhé!
* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới tháng 1 và 2 với cơ hội nhận giải thưởng là phiếu mua hàng của thương hiệu "Chăn ga gối đệm Edelin" với tổng trị giá 10 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.