Khoảng 2h chiều 14/6, một người phụ nữ đeo khẩu trang bịt kín mặt cùng với một người đàn ông đi chiếc xe Wave dừng lại tại cửa tiệm vàng Oanh Loan do chị Nguyễn Kim Oanh làm chủ, có địa chỉ tại số 4 Khâm Thiên (Đống Đa, Hà Nội). Người phụ nữ che mặt tiến vào và đặt vấn đề muốn đổi đôla Mỹ ra tiền Việt để chạy việc cho con.
Sau khi đã tiến hành kiểm tra và xác định đấy là tiền thật (gồm có 6.990 USD), chị Oanh đã nhất trí cho người đàn bà trên "cầm" số tiền ấy để lấy 105 triệu đồng tiền Việt Nam với lời hẹn sau mười ngày sẽ đến thanh toán lãi lấy tiền về. Trước khi ra về, người phụ nữ còn yêu cầu chủ cửa hàng niêm phong toàn bộ số đô la cho an toàn đồng thời đòi xem lại dấu niêm phong.
Ngày 26/6, sau khi đã quá hẹn hai ngày mà không thấy người phụ nữ kia quay trở lại, chị Oanh mở gói tiền đã niêm phong thì tá hỏa khi thấy toàn bộ số tiền có mệnh giá 100 USD có trị giá gần bảy nghìn USD đã biến thành gần 200 tờ toàn mệnh giá 1 USD.
Đây không phải là lần đầu tiên khu vực này xuất hiện kiểu lừa đảo trên. Chỉ cách đây vài tháng, tại tiệm vàng Huê Linh (152 La Thành, chỉ nằm cách đó vài trăm mét) cũng gặp phải trường hợp tương tự. Người phụ nữ chừng ngoài 40 tuổi bịt kín mặt cũng đã đến “cầm” 2.000 USD sau đó "hô biến" toàn bộ số tiền trên thành tiền 1 USD.
(Theo Công An Nhân Dân)