Ông Joe Biden, 77 tuổi, hôm 3/11 bị nói "hớ" khi xuất hiện tại điểm dừng chân cuối cùng trong Ngày bầu cử và giới thiệu cháu gái Finnegan tới những người ủng hộ mình ở Philadelphia, bang Pennsylvania, là Beau Biden, người con trai của ông đã mất vì ung thư não hồi năm 2015.
"Đây là con trai tôi, Beau Biden", ông nói khi vòng tay qua vai cháu gái.
Biden, người hiện 77 tuổi và có thể sẽ trở thành vị tổng thống già nhất nước Mỹ nếu thắng cử, sau đó nhận ra sai lầm của mình. Tuy nhiên, thay vì giới thiệu đúng tên, ứng viên đảng Dân chủ tiếp tục phạm lỗi khi gọi Fennegan là Natalie, em gái cô.
"Đây là cháu tôi, Natalie", Biden nói, trước khi tự sửa lỗi. "Không chờ đã, chúng ta nhầm rồi".
Cựu phó tổng thống Mỹ sau đó quàng tay qua vai Natalie, người đứng ở gần đó, và nói: "Đây là Natalie, là con gái của Beau".

Ông Biden bên hai cháu gái Finnegan và Natalie. Ảnh: Reuters.
Natalie, 16 tuổi, là con gái của Beau Biden, trong khi Finnegan, 20 tuổi, thực ra là con gái Hunter, một người con trai khác của ông.
Ông Biden từng bị nói nhầm vài lần trong chiến dịch tranh cử. Tháng trước, ông bị Donald Trump chế giễu khi gọi nhầm tên đối thủ với cựu tổng thống George Bush.
"Và những đặc điểm của nước Mỹ, theo quan điểm của tôi, phụ thuộc vào những lá phiếu bầu. Nước Mỹ của chúng ta sẽ trở thành điều gì? Thêm 4 năm nữa của George.. George.. uhm.. Chúng ta sẽ thấy mình ở một vị trí mà nếu Trump đắc cử, chúng ta sẽ sống trong một thế giới khác" - ông Biden nói khi ngồi cạnh vợ Jill Biden, người dường như đã thúc giục giúp ông kịp nhận ra sự nhầm lẫn này.
Ông Trump đã lập tức "chộp" lấy cơ hội này để chế nhạo Biden khi viết trên Twitter rằng: "Hôm qua 25/10, Joe Biden đã gọi tôi là George và ông ấy không nhớ nổi tên tôi. Ông ấy đã nhờ sự trợ giúp từ người dẫn chương trình để vượt qua cuộc phỏng vấn".
Hướng Dương (Theo Mirror)