Cô gái người Tây Ninh không giấu được những giọt nước mắt khi nhận giải thưởng ông Thang Đức Thắng, Tổng biên tập báo VnExpress và Hoa khôi Kim Phượng trao. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.
- Trở thành tân hoa khôi của Miss Ngôi Sao 2012, cảm xúc của chị như thế nào?- Lúc nghe MC hỏi ai là người xứng đáng nhận vương miện năm nay nhất và các khán giả hô to tên tôi, tôi thực sự rất xúc động và bất ngờ. Tôi không ngờ lại nhận được nhiều sự quan tâm và ủng hộ như thế.
Khi Miss Ngôi Sao 2011 Kim Phượng trao vương miện, tôi cảm thấy vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Niềm vui quá lớn khiến tôi chỉ muốn được chia sẻ ngay với ba mẹ và người thân.
- Chị dự định sẽ làm gì sau khi đăng quang Miss Ngôi Sao?
- Tôi vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi ngành học Quản lý khách sạn ở trường ERC, đồng thời tôi cũng muốn lấn sân vào con đường nghệ thuật. Tôi cảm thấy mình rất có "máu nghệ sĩ". Vì thế cả ca hát và diễn xuất tôi đều rất thích.
Tôi mong tương lai gần sẽ nhận được lời mời đóng một vai trong một bộ phim truyền hình hoặc điện ảnh để được thỏa mãn niềm đam mê diễn xuất của bản thân.
Bích Khanh rạng rỡ trong trang phục bikini. Ảnh: Quốc Huy. |
- Từng là Miss khả ái của một cuộc thi sắc đẹp, tại sao chị còn tham gia thi Miss Ngôi Sao?
- Vì còn đi học nên tôi chưa có cơ hội tham gia nhiều hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Tôi muốn tiếp tục thử sức, muốn học hỏi thêm nhiều điều và muốn có cơ hội dấn thân vào showbiz nên một lần tình cờ gặp, nghe chị Kim Phượng chia sẻ những gì chị có được khi đăng quang Miss Ngôi Sao, tôi liền quyết định tham gia thi.
- Trong suốt 10 ngày cùng 21 thí sinh khác tham gia chung kết Miss Ngôi Sao, kỷ niệm khó quên nhất của chị là gì?
- Kỷ niệm vui nhất của tôi chính là lần chụp hình bikini. Trước đây, tôi chưa từng mặc bikini chụp ảnh, tôi rất run, lo hình thể không được đẹp nên không tự tin diện trước đông người.
Nhưng khi ra hồ bơi, mặc trên người bộ bikini hai mảnh xinh xắn, lại được sự trợ giúp của stylist và nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Tôi liền tự nhiên diễn trước ống kính, cố gắng thể hiện những góc đẹp nhất rồi thì muốn được chụp ảnh hoài mà còn nhiều bạn thí sinh khác đang chờ chụp quá nên đành thôi (cười).
![]() |
Bích Khanh cười hạnh phúc bên mẹ, người mà cô luôn coi là thần tượng. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng. |
- Đầu tiên là ba mẹ tôi. Ba mẹ đã sinh ra tôi và cho tôi thừa hưởng tất cả những nét đẹp nhất của ba mẹ. Mẹ cũng là người luôn theo sát và bảo ban tôi. Ba thì ít nói nhưng ân cần và chỉ lặng lẽ theo dõi cũng như động viên tôi.
Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn tới Ban tổ chức cuộc thi, các anh chị đã tạo ra sân chơi bổ ích cho tôi và các bạn cũng như giúp đỡ tôi rất nhiều trong quá trình diễn ra các hoạt động chung kết. 21 thí sinh khác cũng rất hòa đồng và tạo cho tôi cảm giác thân quen, thoải mái như ở nhà. Sau cuộc thi, tôi đã có thêm nhiều bạn mới và hy vọng sẽ trở thành bạn thân trong tương lai.
Hà Đan