Theo Bangkok Post, người phụ nữ đang ăn tối với chồng thì nuốt phải xương cá và cảm thấy đau nhói ở cổ họng. Cô cố gắng lấy xương ra bằng cách nuốt thêm thức ăn và ấn vào vùng đau bên trong miệng bằng ngón tay, nhưng xương đã cắm sâu hơn vào thịt, gây viêm.

Chiếc xương cá dài khoảng 2 cm đâm xuyên qua da cổ của người phụ nữ Thái Lan.
Sau đó, người này đến bệnh viện, nhưng không tìm thấy chiếc xương nào trong quá trình chụp X-quang, cho kết quả bình thường. Bác sĩ kết luận rằng xương cá có thể đã phân hủy hoặc tự rụng.
Theo thời gian, các triệu chứng của người phụ nữ trở nên tồi tệ hơn. Khi cơn đau ở cổ của cô nặng hơn và bắt đầu sưng lên như một cục u, cô quay lại bệnh viện một lần nữa, nhưng các bác sĩ vẫn không thể tìm thấy bất kỳ vấn đề cụ thể nào. Cô buộc phải dán một miếng giảm đau vào cổ. Dù cảm giác khó chịu giảm bớt, cô vẫn cảm giác như bị kim châm.
Vào ngày tiếp theo, khi thay miếng dán giảm đau, cô phát hiện ra một chiếc xương đã đâm xuyên qua da nên lập tức đến Bệnh viện Bueng Sam Phan cùng chồng, tiến hành chụp X-quang, cho thấy đó là xương cá. Chiếc xương đã được phẫu thuật loại bỏ ngay sau đó. Bác sĩ phẫu thuật của bệnh viện Bueng Sam Phan thừa nhận: "Đây là trường hợp đầu tiên tôi thấy trong sự nghiệp của mình".
Sự việc này được chồng của nữ bệnh nhân, anh Suriyan Bubpha-art, 43 tuổi, chia sẻ lên Facebook vào ngày 17/6. Anh tiết lộ rằng gia đình đã ăn canh cá khoảng 2 tuần trước khi ca phẫu thuật diễn ra. Suriyan nghi ngờ rằng vợ anh đã vô tình nuốt phải xương cá sắc nhọn lẫn trong phần thịt bụng của cá. "Đó là một điều rất đơn giản, nhưng nó có thể gây ra tác hại nghiêm trọng. Vợ chồng tôi chỉ muốn mọi người cảnh giác hơn", Suriyan khuyên mọi người nên cẩn thận khi bị hóc xương cá cũng như cân nhắc kỹ về cách xử trí tại nhà vì nó có thể làm tình hình tệ hơn.
Duk Sun (Theo Bangkok Post)