![]() |
Hoàng thân Albert. |
Albert nói: “Khi biết tin đã có con, tôi rất khó xử”. Ông thừa nhận vẫn chưa quen khi được cậu bé Alexandre da nâu, tóc xoăn gọi là bố. Khi được hỏi, ông có cho rằng mình bị người tình “lừa vào tròng” không, Albert trả lời: “Có, tôi nghĩ là mình bị sập bẫy”.
Sáu tháng sau khi lên chấp chính công quốc Monaco thay cho cha mình, Hoàng thân Rainier III, Albert bắt đầu thấy mệt mỏi trước quyền lực và e rằng, sẽ chẳng bao giờ ông tìm được cho vương quốc của mình một người phụ nữ có thể kế tục ngôi vị bà hoàng của mẹ ông. Công nương Grace Kelly là người đem đến cho Hoàng gia Monaco danh tiếng trong thế giới hiện đại. Albert tâm sự: “Áp lực không phải đến từ người thân của tôi mà là từ các thần dân. Họ hy vọng có một điều vĩ đại sẽ xảy ra. Việc phải tìm một Công nương Grace thứ hai không chỉ khiến tôi sợ mà còn làm những phụ nữ tôi quen khiếp đảm và họ trở nên xa cách tôi vì sợ sẽ bị đem ra so sánh với mẹ tôi”.
Theo AP và được VnExpress đăng lại, Albert tuyên bố, hiện nay, ông không cặp kè với ai và cũng không có thời gian tìm người yêu. Sau khi nhận con hồi tháng 7, ông dành cho người tình cũ và con trai một ngôi biệt thự sang trọng trong khu nghỉ mát Riviera của Pháp. Từ đó đến nay, ông chỉ gặp cậu bé Alexandre một lần, vì thái độ khó chịu của Nicole Coste. Ông nói: “Tôi không thấy thoải mái lắm. Tôi chỉ quan tâm tới đứa bé”. Albert cũng khẳng định, Alexandre không có “cơ” kế vị ông.