Sự việc xảy ra đêm 5/12 tại sở thú Sherbagh, thuộc thành phố bang Punjab. Các quan chức hôm qua xác nhận sở thú bị đóng cửa để phục vụ cho cuộc điều tra.
Zaheer Anwar, một quan chức cấp cao, giải thích nhân viên sở thú đang dọn dẹp thì phát hiện chiếc giày trong miệng con hổ và sau đó là thi thể người đàn ông.
"Khi dọn dẹp vườn thú và các chuồng thú, họ phát hiện con vật đang ngậm một chiếc giày. Các nhân viên tỏ ra nghi ngờ và sau đó tìm thấy một thi thể trong chuồng", Anwar nói với truyền thông địa phương.
Hiện chưa rõ người đàn ông này vào được chuồng hổ bằng cách nào. Danh tính nạn nhân không được tiết lộ.
"Đến hiện tại, chúng tôi đánh giá đây có vẻ là một kẻ mất trí bởi một người khôn khéo, hiểu biết sẽ không trèo vào chuồng hổ như thế. Các bạn có thể thấy chuồng đã được rào bảo vệ an toàn. Phía sau chuồng có cầu thang, có thể anh ta đã nhảy từ đó xuống", Anwar nói.
Ali Usman Bukhari, quan chức cấp cao của cơ quan quản lý động vật hoang dã tỉnh, nơi điều hành vườn thú, nói với AFP: "Báo cáo khám nghiệm tử thi chưa được công bố nhưng bằng chứng thu thập được cho thấy anh ta còn sống khi bị hổ tấn công. Hổ không ra khỏi hang tấn công người đàn ông, mà chính anh ta chủ động nhảy vào. Nếu phát hiện có sơ hở an ninh, chúng tôi sẽ xử lý. Nếu cần, chúng tôi sẽ thuê bảo vệ riêng".
Lúc thi thể được phát hiện, trong chuồng có ba con hổ. Chúng đã được chuyển đến một địa điểm khác trong khi giới chức tiến hành điều tra.
"Người ta vẫn chưa biết anh ta là ai và làm cách nào anh ta vào được chuồng. Anh ta có vẻ đã chết vài giờ khi được tìm thấy", Zafarullah, một nhân viên cứu hộ, cho biết.
Vườn thú Bahawalpur được thành lập năm 1942 và là vườn thú lớn thứ tư ở Pakistan. Trên trang web chính thức của thành phố Bahawalpur ghi rõ: "Vườn thú thỉnh thoảng nhân giống và cung cấp mèo hoang, như sư tử châu Á và hổ Bengal, cho các vườn thú khác trong nước. Nơi đây cũng có một thủy cung và bảo tàng động vật học với các loài chim, bò sát và động vật có vú".
Hướng Dương (Theo Mirror)