Tình huống bi hài giữa Fabio Coentrao và tiền vệ người Hy Lạp diễn ra giữa hiệp hai trận đấu giữa Rio Ave và Benfica tại vòng 33 giải vô địch Bồ Đào Nha hôm cuối tuần. Bị ngã sau nỗ lực đi bóng ở góc sân, cựu hậu vệ Real Madrid đang khoác áo Rio Ave nhìn thấy Andreas Samaris ở gần đó liền giơ tay có ý nhờ anh này kéo dậy. Tuy nhiên tiền vệ Benfica chỉ cười và xua tay bỏ đi.
Khi đối thủ vừa quay người, Coentrao nhanh tay túm quần Samaris kéo tụt xuống rồi tự mình đứng dậy chạy nhanh ra chỗ khác, cười tinh quái rồi bắt tay một cầu thủ Benfica khác. Sau thoáng ngạc nhiên, tiền vệ người Hy Lạp không nổi cáu với Coentrao, lầm bầm trong miệng rồi kéo quần lên. Trọng tài sau đó nhắc nhở cựu hậu vệ Real Madrid.
![Coentrao trở về quê nhà Bồ Đào Nha thi đấu sau thời gian thành công với Real.](https://vcdn1-ngoisao.vnecdn.net/2019/05/14/coentrao1-6419-1557807781.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=zz-pI2Mgf1Ch1O8XSo3icw)
Coentrao trở về quê nhà Bồ Đào Nha thi đấu sau thời gian thành công với Real Madrid. Ảnh: Twitter.
Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-2 nghiêng về Benfica. Đội bóng của Samaris đang dẫn đầu giải vô địch Bồ Đào Nha, hơn đối thủ truyền kiếm Porto hai điểm trong khi giải còn hai vòng đấu nữa.
Hoàng Trang (Theo AS)