Tuấn vốn là kẻ lang thang không nghề nghiệp, thường xuyên trộm cắp, gây gổ đánh nhau trên địa bàn Quảng Ninh. Trốn truy nã, Tuấn mò lên Hà Nội, tình cờ Tuấn gặp và cặp bồ với một phụ nữ hơn mình 4 tuổi tên là Nguyễn Thuỳ Linh, 24 tuổi ở tổ 31, cụm 5, phường Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội. Linh đã có một đời chồng và 1 con nhỏ gần 2 tuổi, không công ăn việc làm nên sống với Tuấn như vợ chồng.
Lang thang từ Hà Nội lên Bắc Ninh, Tuấn trộm được 2 xe máy đắt tiền ở huyện Từ Sơn, Bắc Ninh nên bị công an Bắc Ninh truy ráp.
Thậm chí, khi được bạn thân của Linh là chị Trần Thị Băng Thanh mời đến ăn cơm tại nhà riêng ở phố Lạc Long Quân, phường Bưởi. Sau bữa cơm, vì có việc phải đi gấp nên nhờ Tuấn và Linh trông nhà hộ, Tuấn đã nảy ra ý đồ trộm tài sản của bạn. Phát hiện có 2 chiếc xe máy đắt tiền tại khu nhà chị Thanh, Tuấn liền dùng vam phá khóa lấy luôn cả 2 chiếc xe, rồi chia nhau mỗi đứa một chiếc phóng đi.
Vụ trộm này đang được công an quận Tây Hồ tiến hành điều tra và đang lần tìm dấu vết của 2 kẻ phạm tội thì ngày 22/7, Tuấn lại tiếp tục cạy cửa một gia đình tại phố Phúc Xá và bị bắt quả tang tại đây.
Ngày 26/7, Công an quận Tây Hồ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tuấn và Linh về hành vi trộm cắp tài sản.
K.N.