Nghe nói rằng ngày xưa thầy thích chị ấy nên đến nhà chị ấy dạy suốt 3 năm cấp 3 với hy vọng sau này chị ấy ra trường sẽ cưới thầy. Nhưng sau đó chị đi học đại học và không yêu thầy nữa nhưng vẫn liên lạc với thầy như thầy trò. Khi tôi hỏi thầy về việc đó thì thầy chỉ nói rằng thầy với chị ấy không có tình cảm gì ngoài tình thầy trò, thầy đến dạy chỉ là thầy giúp trò mà thôi. Tôi đã nói thẳng với thầy rằng thầy dạy các học trò khác đều lấy tiền nhưng lại không lấy tiền chị ấy là sao. Thầy giải thích là thầy đòi nhưng nhà chị ấy không trả và cố tình lừa thầy.
![]() |
Ảnh minh họa. |
Tôi thấy cực kỳ mâu thuẫn trong lời thầy kể nên đã nói nếu thầy bị nhà người ta lợi dụng thì cứ đòi đúng số tiền mà mình đáng được nhận, còn nếu thầy tự nguyện dạy thì thôi. Và cuối cùng thầy vẫn đi đòi nhà chị ấy và lấy được tiền.
Giờ đây tôi đã có người yêu mới sau bao nước mắt mà thầy gây ra cho tôi (trong thời gian yêu tôi thầy vẫn liên lạc với người cũ, thầy vấn nhắn tin gọi điện trêu nhiều học trò...). Nhưng mới đây, thầy đã nói tại tôi ép thầy đòi tiền nhà chị ấy, phá vỡ mối quan hệ của hai người, làm thầy mất mặt với nhà người ta.
Tôi thật sự bị sốc, không ngờ thầy trở mặt nhanh thế. Có lẽ thầy sẽ nói với chị ấy rằng thầy bị ép và như thế tôi sẽ bị người ta lên án (vì tôi cũng quen chị ấy ). Tôi thực sự muốn cho mọi người biêt bộ mặt đê tiện của thầy nhưng tôi không biết phải làm gì nữa.
Hải Đương