Trong đoạn video được một người bạn quay lại, ban đầu biển rất yên ả. Roni và một vài người khác đứng sát vách đá để chụp ảnh check-in nhưng chỉ vài giây sau, cơn sóng dữ bất ngờ ập đến. Con sóng dâng lên phía sau Roni nhưng cậu hoàn toàn không hay biết. Sóng mạnh đẩy chàng trai trẻ ra xa, trượt xuống vách đá và trôi ra biển.
Ban đầu, nhiều người chứng kiến cười vì cho rằng đây là khoảnh khắc hài hước nhưng tiếng cười đã tắt khi họ nhận ra rằng Roni đã biến mất không dấu vết.
Nhà chức trách bắt đầu tìm kiếm Roni từ hôm thứ Tư (16/10) nhưng họ cho biết sẽ dừng hoạt động này nếu không có kết quả vào Chủ nhật. Ngoài chàng trai 20 tuổi, các du khách khác vẫn an toàn.
Người phát ngôn cơ quan tìm kiếm, cứu nạn Quốc gia Indonesia cho biết: "Những con sóng cao từ 2 m đến 4 m gây trở ngại cho nhóm tìm kiếm". Roni vẫn được coi là mất tích.
Bãi biển Kedung Tumpang ở Tulungagung, Đông Java, nổi tiếng với phong cảnh ấn tượng, các hồ đá tự nhiên và đầm phá. Tuy nhiên, địa hình nơi đây cũng rất nguy hiểm khi thủy triều lên cao, dòng nước dữ có thể tràn vào và kéo du khách thiếu cảnh giác vào vùng nước sâu hơn. Năm 2016, hai du khách Aris và Imam, đều 25 tuổi, cũng bị sóng cuốn trôi khi đang chụp ảnh tự sướng tại bãi biển này.
Tháng11 năm ngoái, các học giả tại Australia cho biết việc selfie hiện là một "vấn nạn sức khỏe cộng đồng". Các chuyên gia đã thống kê gần 400 trường hợp tử vong liên quan đến nguyên nhân này được báo cáo trong suốt 13 năm (bao gồm 77 trường hợp ở Mỹ). Nạn nhân chủ yếu là khách du lịch nữ ở độ tuổi đầu 20. Ngã và đuối nước khi chụp ảnh là hai nguyên nhân tử vong hàng đầu.
Nhà nghiên cứu kêu gọi các ứng dụng mạng xã hội cài đặt phần mềm để cảnh báo mọi người về những nguy hiểm khi họ chụp ảnh tự sướng.
Phạm Linh (Theo Dailymail)