Tôi 24 tuổi, mới lấy chồng được một năm nhưng thường xuyên bị đem ra so sánh, thậm chí là bắt nạt hội đồng bởi các cô bên nhà chồng. Họ so sánh tôi với chị dâu, vợ của anh họ chồng, hơn tôi 15 tuổi.
Chị dâu tôi làm giáo viên mầm non nên giỏi nữ công gia chánh (cắm hoa, nấu ăn, làm bánh, may vá...). Vì hoàn cảnh khó khăn, anh chị thỉnh thoảng lại phải "vay nóng" họ hàng, bù lại, chị thường xuyên nấu ăn, thậm chí còn sang nhà các cô trông cháu, lau dọn nhà cửa để "lấy lòng" mọi người. Tôi đánh giá chị là người chăm chỉ nhưng không khéo léo, đặc biệt là các món ăn chị nấu thường không ngon và mất vệ sinh. Nhiều lần anh chị mời tôi đến nhà ăn cơm nhưng các món rất chán, nguyên liệu rẻ tiền nên có mùi hôi. Có lần, chị tặng bánh cho tôi nhưng bên trong nhân bánh còn nguyên một bọc nilon, lần khác tôi phát hiện ra trong nồi lẩu của chị có con gián... Tất cả những lần ấy tôi đều chỉ cho chồng thấy và chúng tôi không nói với ai. Nhưng không hiểu sao mọi người vẫn chấp nhận và quý mến chị. Trong khi đó, tôi lại trở thành mục tiêu cho họ hàng soi xét.
Về phần mình, tôi đang làm thực tập sinh cho một công ty chứng khoán, đồng thời học thạc sĩ. Xuất thân trong gia đình khá giả, từ nhỏ tôi không phải động đến việc bếp núc, chỉ biết học và học. Khi đi lấy chồng, tôi học thêm nấu ăn nhưng chỉ biết nấu đơn giản. Tôi tự đánh giá mình "có tính tiểu thư" nhưng là người biết điều bởi nếu không nấu ăn thì tôi sẽ nhận rửa bát, không biết làm bánh, làm đồ ăn ngon thì thỉnh thoảng tôi lại mua đồ ăn mời họ hàng.
Gần đây, mẹ chồng nói qua chồng tôi rằng do tôi tính tiểu thư, "sang chảnh" nên mọi người không thoải mái. Mẹ bảo chồng tôi: "Về dạy lại vợ để nó bớt ra vẻ". Thực sự tôi thấy rất khó chịu với những lời góp ý đó. Có thể khác biệt thế hệ khiến tôi và họ khó gần gũi nhưng điều đó không có nghĩa là tôi phải chấp nhận những lời họ nói xấu về tôi. Ngoài họ hàng chồng ra, bạn bè và đồng nghiệp vẫn rất yêu mến tôi. Tôi thường xuyên phải chạm mặt họ hàng nhà chồng do nhà anh đông người và sống gần đó. Tôi phải làm gì để họ ngừng soi mói, xét nét với tôi? Xin độc giả cho lời khuyên.
Kiều Trang
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.