AP cho biết, Moshe Kai Cavalin ghi danh vào trường cao đẳng khi mới 8 tuổi và lấy được hai tấm bằng dự bị đại học của trường Cao đẳng cộng đồng East Los Angeles tại Mỹ khi mới 9 tuổi với điểm tổng kết trung bình hoàn hảo. Tuy nhiên, cậu bé 14 tuổi không thích được gọi là thần đồng.
Hiện tại Cavalin đã sẵn sàng tốt nghiệp Đại học California trong năm nay. Cậu cũng vừa mới xuất bản một cuốn sách có tựa đề “We can do” (tạm dịch là “Chúng ta có thể làm được”).
Cuốn sách, gồm 100 trang, hướng dẫn cách làm để những bạn trẻ có thể thực hiện những gì Cavalin đã làm được thông qua các hành vi đơn giản như tập trung và tiếp cận tất cả mọi thứ với sự tận tâm hoàn toàn. Cậu hy vọng cuốn sách sẽ giúp mọi người nhận ra rằng thành công không phải do tài năng bẩm sinh mà là do nỗ lực học hành chăm chỉ.
"Đó luôn luôn là câu hỏi khiến tôi cảm thấy bực. Mọi người cần phải biết họ không thực sự cần thiết phải là một thiên tài, chỉ cần chăm chỉ là bạn có thể hoàn thành mọi mục tiêu".
Moshe Kai Cavalin ngồi trong giảng đường cùng những sinh viên lớn tuổi hơn khi cậu được 10 tuổi. Ảnh: nydailynews.com. |
Trong cuốn sách, Cavalin khuyên mọi người giảm thời lượng xem ti vi. Mặc dù Cavalin là một fan hâm mộ tài tử Thành Long cuồng nhiệt, nhưng cậu chỉ xem tivi tối đa bốn giờ một tuần. Cha mẹ Cavalin không ép cậu học liên tục. Cậu thường lặn biển, đá bóng, tập võ từ nhỏ và từng đạt nhiều danh hiệu.
Thông điệp thực sự của cuốn sách là mọi người phải tập trung cao độ khi làm việc và không nên chịu bất kỳ một áp lực nào: "Tôi có thể với tới các vì sao, nhưng những người khác có thể đến được dải Ngân Hà," Cavalin viết.
Một giáo sư tại trường Cao đẳng cộng đồng East Los Angeles đã khơi nguồn cảm hứng cho Cavalin. Cậu muốn viết một cuốn sách giải thích phương pháp cho sự thành công của bản thân để có thể thúc đẩy những người khác. Cậu không thích môn học của ông cho lắm, nhưng vẫn nhận được một điểm A ở môn học này bằng cách áp dụng những phương pháp riêng và cậu cũng nhận thấy Richard Avila, tên của thầy giáo, đã tỏ ra nhiệt tình như thế nào khi giảng môn học.
Cavalin mất bốn năm mới hoàn thành cuốn sách, một phần vì cậu muốn xuất bản nó bằng tiếng Trung Quốc (mẹ cậu là người Trung Quốc) và việc dịch đã ngốn nhiều thời gian.
Han Shian, một nhà xuất bản tại Đài Loan, đã phát hành cuốn sách. Nó nhanh chóng trở thành ấn phẩm được bán rất chạy ở đảo Đài Loan, Singapore, Malaysia và các cộng đồng Á Châu ở miền Nam California. Cuốn sách được xuất bản bằng tiếng Anh tại Mỹ. Vì phải tham gia nhiều khóa học nặng tại trường, Cavalin ít có thời gian quảng bá cuốn sách.
Sau khi lấy bằng cử nhân, thần đồng toán học này dự định ghi danh vào trường Đại học California với mong ước là đạt được học vị tiến sĩ.Tuy nhiên, đó là dự định không chắc chắn. Cậu cho rằng mình vẫn chỉ là một thiếu niên. "Ai biết được? Đó là một tương lai rất xa, và tôi có khá nhiều kế hoạch cho những năm tiếp", Cavalin nói.
Tử Quỳnh