Luật của thị trấn này quy định nếu mùi quá nặng, người đó có thể bị phạt tiền, thậm chí buộc phải đi tắm. VnExpress cho biết luật này do Thị trưởng Henrry Danover ban hành, chỉ vì ông không thể chịu nổi mùi mồ hôi và kem chống nắng của du khách.
Ngài Thị trưởng hoan hỉ: "Tôi ngồi trên sân thượng, thưởng thức rượu vang cùng vài thức nhắm thì một kẻ hôi hám nào đó đi ngang, phá hỏng tất cả. Bây giờ thì tôi có thể ngăn chặn sự quái gở ấy rồi". Ông Henrry còn tuyên bố, nặng mùi nhất chính là dân Anh, mặc dù người Pháp dùng ít xà phòng hơn bất kỳ người châu Âu nào khác.
Ngoài những biện pháp phạt tiền, thị trưởng còn đề nghị tặng cho các du khách kém may mắn của mình những chiếc áo thun sạch sẽ. Tuy nhiên, cánh chủ khách sạn ở đây kịch liệt phản đối sự tốt bụng này. Họ phẫn nộ: "Hẳn ông ta đã phát rồ. Dĩ nhiên, ai mà thèm mặc chiếc áo ấy, chẳng khác nào đeo trước ngực tấm bảng: Tôi hôi".