Chuyển thể từ bộ truyện tranh Nhật Bản Bắt đầu từ một nụ hôn (Itazura na Kiss), Thơ ngây trở thành một trong các tác phẩm thành công nhất của trào lưu phim thần tượng Đài Loan. Phim xoay quanh mối tình học trò hài hước, mật ngọt giữa nữ sinh cá biệt Viên Tương Cầm và hot boy Giang Trực Thụ. Phải lòng Trực Thụ từ cái nhìn đầu tiên, Tương Cầm dùng đủ chiêu trò kết thân và theo đuổi crush, bất chấp bị anh tỏ thái độ phũ phàng.
Nhiều năm qua đi, dáng vẻ ngốc nghếch nhưng chân tình với cặp má bánh bao của Lâm Y Thần trong vai Tương Cầm và nét đẹp lãng tử phi giới tính của Trịnh Nguyên Sướng khi hóa thân Trực Thụ vẫn là ký ức đẹp trong lòng người hâm mộ. Loạt cảnh hài hước khi hai nhân vật sống chung một mái nhà và Tương Cầm ra sức "cưa" Trực Thụ mang đến những tiếng cười giải trí. Trong khi, cảnh tượng chú rể mặc soiree, cô dâu mặc suit tạo nên một đám cưới độc nhất vô nhị trên màn ảnh.

Cảnh đám cưới bi hài của Lâm Y Thần và Trịnh Nguyên Sướng cuối phim 'Thơ ngây'.
Ban đầu, nhà sản xuất chỉ chuyển thể 10 tập đầu của bộ truyện gốc. Nhưng vì phim càn quét các bảng xếp hạng rating nên được thực hiện phần 2 với câu chuyện từ tập 11 đến tập 23 của nguyên tác. Sau khi phần 2 khép lại năm 2007, công chúng vẫn mong chờ sự trở lại của series này.
26 năm qua, Bắt đầu từ một nụ hôn được dựng thành phim truyền hình ở Nhật Bản, Đài Loan, Thái Lan, Hàn Quốc cùng một bản phim điện ảnh của Trung Quốc. Năm 2016, truyền hình Đài Loan làm thêm một bản nữa. Ở Việt Nam, phim Tình đầu thơ ngây do Lâm Thanh Mỹ và Jsol đóng chính cũng lấy cảm hứng từ câu chuyện này. Dù vậy, phiên bản được lòng khán giả nhất vẫn là hai phần phim chiếu năm 2005-2007 do Lâm Y Thần và Trịnh Nguyên Sướng đóng chính. Một bài viết trên QQ gọi đây là một hồi ức thanh xuân của thế hệ 8x, 9x đời đầu.
Nhạc phim 'Thơ ngây'
Nụ hôn run rẩy, nụ hôn ăn gian
Thơ ngây tạo ra nhiều cảnh phim kinh điển. Đáng nhớ nhất với Trịnh Nguyên Sướng là nụ hôn đầu tiên với Lâm Y Thần trong hang núi. Khi họ quay ở núi Dương Minh, trời trở lạnh bất thường. Hai diễn viên cố gắng hoàn thành cảnh quay trong tình cảnh răng môi va lập cập. Nửa người phía trên lên hình, họ chỉ mặc áo cộc, nhưng dưới chân họ được quấn khăn bông giữ ấm.
Còn với nụ hôn tình tứ dưới làn mưa, Trịnh Nguyên Sướng trong một gameshow năm 2020 tiết lộ thực ra cảnh đó quay giả. Hình ảnh khơi gợi cảm giác lãng mạn nhưng thực tế, anh đặt tay lên môi bạn diễn rồi tự hôn lên tay mình.

Một trong những cặp tình nhân màn ảnh được yêu thích nhất của phim thần tượng Đài Loan.
Tình yêu trên phim, tình bạn ngoài đời
Diễn ăn ý, cặp sao của showbiz xứ Đài thân nhau nhờ bộ phim. Họ giữ liên lạc trong nhiều năm qua và thỉnh thoảng họp mặt cùng dàn diễn viên của phim. Năm 2008, Lâm Y Thần nhận giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc phim truyền hình" tại lễ trao giải Kim Chung (Chuông Vàng) với vai Tương Cầm, Trịnh Nguyên Sướng có mặt cổ vũ. Năm 2014, Trịnh Nguyên Sướng tổ chức buổi họp fan sau ngày xuất ngũ, Lâm Y Thần dùng danh phận người nhà gửi hoa chúc mừng. Năm 2016 cùng tham gia show thực tế, hai người vẫn gọi nhau thân thiết bằng tên nhân vật trong phim.
Lâm Y Thần cưới doanh nhân Lâm Vu Siêu năm 2014 và sinh con gái năm ngoái. Mấy năm qua, cô ít đóng phim hơn. Trịnh Nguyên Sướng duy trì công việc diễn xuất. Lần gần nhất xuất hiện, anh vào vai chồng của Lâm Tâm Như trong Hoa đăng sơ thượng. Đời tư của anh kín đáo. Hồi tháng 4, anh vướng tin đồn giới tính vì thân mật với bạn đồng giới trên phố.

Trịnh Nguyên Sướng thân thân với hai bạn diễn Lâm Y Thần, Hứa Vĩ Ninh.
Bí mật ít người biết
Với các tuyến vai xuất hiện chớp nhoáng ở phần 2 của phim, êkíp trưng dụng diễn viên chính hoặc nhân viên đoàn thể hiện, thay vì tìm người đóng riêng. Lâm Y Thần đóng vai mẹ của Tương Cầm bế con trong bệnh viện ở đầu phim. Trịnh Nguyên Sướng đóng vị hôn phu của nhân vật Kristen ở tập 5.
Trong một cảnh Bạch Hâm Tuệ gọi cho Trịnh Nguyên Sướng, số điện thoại hiển thị trên màn hình được quay quá rõ, làm nhiều khán giả gọi "cháy máy" Bạch Hâm Tuệ. Thực ra, đó là số của đơn vị sản xuất phim. Chuyện gây ra nhiều tình huống bi hài.
Ở tập 14, Trực Thụ chạy ra khỏi nhà vì bị mẹ đánh, Tương Cầm chạy theo. Lúc lên dốc trên cầu vượt, chân cô mang giày thể thao nhưng lên đến cầu, giày biến thành dép.
Để quay cảnh dưới biển,nhà quay phim phải thi lấy chứng chỉ lặn. Vậy mà đến lúc quay, cả anh và đạo diễn đều chịu không nổi áp lực nước. Đạo diễn xuống nước chưa bao lâu đã thấy không thở nổi, phải kêu cứu hộ.

Dàn diễn viên của phim trong một lần họp mặt.
Phong Kiều (Theo Sina, QQ, 163, Cosmopolitan, HK01)